Dưới sức ép của khoảng hơn 80.000 CĐV Malaysia, thầy trò HLV Park Hang –seo đã cho thấy bản lĩnh thi đấu rất tốt. Hầu hết trong các pha bóng, Quang Hải và các đồng đội đều chủ động điều tiết và thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Minh chứng rõ ràng nhất đó chính là hai bàn thắng liên tiếp của Huy Hùng và Đức Huy giúp ĐT Việt Nam dẫn 2 - 0 trong 30 phút đầu tiên.
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Malaysia - Ảnh Hữu Phương
Về phía Malaysia, họ cũng tiếp tục khẳng định sự lỳ lợm cũng như kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu đỉnh cao. Cho dù bị dẫn đến 2 bàn nhưng các học trò của HLV Tang Cheng Hoe không hề nao núng, những phút cuối hiệp 1 chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của đội bóng có biệt danh là những chú hổ vàng. Hệ quả sau những pha hãm thành liên tiếp của người Mã là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1 - 2 của Shahrul Saad.
Chủ nhà Malaysia đã chứng minh họ xứng đáng góp mặt ở chung kết AFF Suzuki Cup - Ảnh Hữu Phương
Ở trận đấu quan trọng này, Đức Chinh – tiền đạo được thầy Park tin tưởng khi được bố trí đá chính ngay từ đầu đã có nhiều cơ hội đối mặt với thủ thành Malaysia, và nếu quyết đoán và may mắn hơn cầu thủ số 13 đã có thể giúp ĐT Việt Nam giải quyết trận đấu.
Phung phí nhiều cơ hội, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, quy luật nghiệt ngã của bóng đã đã tìm đến đội tuyển của chúng ta. Phút 60, đội chủ nhà đã có bàn thắng san bằng tỉ số 2 - 2 do công của cầu thủ Safawi Rasid.
Những phút tiếp theo, cả hai đội đều tổ chức tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng để tạo lợi thế trước trận chung kết lượt về. Tuy nhiên, sự vô duyên trong các tình huống tấn công đã khiến Việt Nam và Malaysia phải chấp nhận chia điểm sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức. Dù không thể có được chiến thắng, nhưng với những gì đã thể hiện tại Bukit Jalil, ĐT Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ.
CĐV Việt Nam đã nhuộm đỏ khán đài E và cổ vũ nhiệt thành cho các cầu thủ - Ảnh Hữu Phương
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, HLV Park Hang-seo tỏ ra tiếc nuối vì ĐT Việt Nam để tuột chiến thắng dù dẫn trước 2 bàn. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe rất tự tin vào cơ hội đăng quang ngôi vô địch của Malaysia khi đến làm khách tại sân Mỹ Đình.
Chia sẻ về trận đấu, HLV Park Hang - seo nhấn mạnh: "Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, chiến đấu hết mình. Đó là lý do chúng ta ghi được hai bàn. Tuy nhiên, cũng phần nào đó tôi cảm thấy thất vọng khi thủng lưới hai bàn, dẫn tới kết quả hoà. Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận lượt về ở Mỹ Đình. Dẫu sao, 2 - 2 cũng là kết quả có lợi cho Việt Nam. Sự cuồng nhiệt ở Bukit Jalil thật sự ấn tượng, tôi mong muốn sắp tới các CĐV sẽ đến sân Mỹ Đình và tạo ra bầu không khí tốt như ở đây, để góp phần ủng hộ đội tuyển. Và chúng tôi hy vọng sẽ đền đáp họ bằng một kết quả tốt hơn."
HLV Park Hang - seo trả lời báo chí sau trận đấu - Ảnh Hữu Phương
Nói về 90 phút đã qua, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia nhận định: "Malaysia nhìn chung chơi tốt, kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi sớm thủng lưới hai lần nhưng đã chiến đấu tuyệt vời để gỡ hoà. Tỷ số 2 - 2 đồng nghĩa với việc Malaysia sẽ có chút bất lợi, nhưng chúng tôi còn ít nhất 90 phút nữa. Tôi tin chúng tôi sẽ có kết quả tốt trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình"
Hụt chiến thắng ngay tại Bukit Jalil, nhưng với những gì đã thể hiện thì niềm tin vào chức vô địch lịch sử sau 10 năm chờ đợi sẽ luôn thường trực trong hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà. Trận chung kết lượt về của giải đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12/2018 trên sân VĐ Quốc Gia Mỹ Đình sẽ là trận cầu hứa hẹn sự hấp dẫn và đầy kịch tính.
Hữu Phương (Từ Kuala Lampur - Malaysia)