Chương trình 'Tấm áo nghĩa tình miền Trung': Mang yêu thương về với người dân vùng lũ

(CLO) Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung, ngày 4/12, báo Nhà báo & Công luận cùng Công ty Á Châu đã trao tặng 10.000 áo ấm cho học sinh ở vùng lũ tại tỉnh Quảng Trị.
Trao mũ bảo hiểm cho thầy cô giáo trường TH&CS Hải Hòa, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.

Trao mũ bảo hiểm cho thầy cô giáo trường TH&CS Hải Hòa, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.

Năm nay là một năm đặc biệt khó khăn, bên cạnh tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, người dân miền Trung còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do mưa bão, sạt lở gây ra.

Với truyền thống tương thân tương ái, báo Nhà báo và Công luận đã chung tay cùng các mạnh thường quân thực hiện chương trình “Tấm Áo Nghĩa Tình Miền Trung”. Chương trình được tổ chức nhằm đóng góp, ủng hộ quà tặng để giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhà báo Cái Văn Long, đại diện báo Nhà báo và Công luận cùng ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao máy lọc nước cho trường TH&CS Hải Sơn (huyện Hải Lăng).

Nhà báo Cái Văn Long, đại diện báo Nhà báo và Công luận cùng ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao máy lọc nước cho trường TH&CS Hải Sơn (huyện Hải Lăng).

Trong đợt trao quà lần này, báo Nhà báo và Công luận cùng Công ty Á Châu đã trao quà tại 5 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Các mạnh thường quân đã ủng hộ 56.000 chiếc áo ấm, 500 mũ bảo hiểm, 25 máy lọc nước và nhiều tập vở cho học sinh vùng lũ.

Đại diện đoàn trao áo ấm cho học sinh Trường cấp 3 Bùi Dục tài (Hải Lăng).

Đại diện đoàn trao áo ấm cho học sinh Trường cấp 3 Bùi Dục tài (Hải Lăng).

Tại Hà Tĩnh, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng áo ấm cho các em học sinh, máy lọc nước và mũ bảo hiểm cho 5 trường học. Cụ thể, trao tặng 880 chiếc áo ấm cho trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), 730 chiếc áo ấm cho trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh), 1.495 chiếc áo ấm cho trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Thạch Hà), 565 chiếc áo ấm cho trường THCS Nguyễn Hoành Từ (huyện Thạch Hà) và 300 chiếc áo ấm cho trường THCS Hương Điền - Nam Hương (huyện Thạch Hà). Ngoài ra, mỗi trường trên đều nhận thêm 01 máy lọc nước và 10 mũ bảo hiểm cho giáo viên nhà trường do công ty Á Châu sản xuất.

Toàn bộ số quà còn lại, sẽ được Văn phòng Bắc miền Trung của báo Nhà báo & Công luận tiếp tục trao đến các em học sinh vùng lũ huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang. Những ngôi trường được đoàn đến thăm có nhiều học sinh hoàn cảnh rất khó khăn và nằm trong khu vực bị ngập nặng trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Tổng quà trao cho tỉnh Hà Tĩnh là gần 12.000 chiếc áo ấm, hàng chục máy lọc nước và mũ bảo hiểm với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Chương trình có sự đóng góp, đồng hành của Công ty Á Châu, Công ty CP Cơ Điện Lạnh Đại Việt, Công ty TNHH Pima, Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vải Thun Song King, Công Ty TNHH Sài Gòn Ceramic SGC, Công Ty Vận Tải Vân Anh và một số cá nhân khác.

Riêng tại tỉnh Quảng Trị, Ban tổ chức chương trình đã phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo tặng 10.000 chiếc áo ấm, 100 mũ bảo hiểm, 5 máy lọc nước và 5.000 cuốn vở viết cho các em học sinh với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ai cũng hăm hở, mong muốn đóng góp những tấm lòng, công sức để sớm mang những chiếc áo ấm đến với trẻ em vùng lũ miền Trung yêu thương. Có lẽ với họ đây là một chuyến công tác thật đặc biệt và đáng nhớ bởi họ đang mang đến niềm vui, tình yêu thương cho những học sinh vùng lũ khó khăn, thiếu thốn"- ông Mai Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu cùng đi với đoàn đến các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai để trực tiếp trao các phần quà thiết thực, chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài vui mừng khi nhận quà từ các mạnh thường quân.

Học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài vui mừng khi nhận quà từ các mạnh thường quân.

Với việc làm thiết thực này, Ban tổ chức chương trình hy vọng sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh vững bước đến trường, phấn đấu học tập thật tốt để đóng góp cho gia đình và xã hội trong tương lai.

Tại buổi trao quà, ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cảm ơn đoàn đã hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Đây là những món quà động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với thầy cô và các em học sinh. Giúp thầy trò trong tỉnh sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục dạy tốt, học tốt.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị Võ Văn Minh cho rằng, các đợt lụt bão vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung và trong đó có tỉnh Quảng Trị. Do đó, các phần quà của các đơn vị, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhanh chóng ổn định cuộc sống để hoạt động dạy học ổn định trở lại.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Hòa Trương Văn Mậu chia sẻ, những món quà mà cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được nhận từ chương trình “Tấm áo nghĩa tình miền Trung” có giá trị lớn cả về mặt vật chất và tinh thần. Thay mặt nhà trường, thầy Mậu gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị, các nhà hảo tâm.

Ngọc Vân

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: