Đồng Nai, với gần 260km đường biên giới giáp 3 tỉnh của Campuchia, có vị trí địa lý và chiến lược quan trọng. Để giữ vững chủ quyền và an ninh trật tự, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác phối hợp với địa phương và người dân, biến biên giới thành "phên dậu" kiên cố.
Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai một phương châm cốt lõi: "Mỗi người dân là một cột mốc sống". Chính phương châm này đã tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu luôn khẳng định giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Với người lính biên phòng, mỗi bước chân tuần tra là một dấu ấn chủ quyền. Với những người lính biên phòng, họ không chỉ canh giữ những cột mốc bê tông, mà còn giữ bằng chính trái tim và cuộc sống của mình nơi biên giới.
Để hiện thực hóa nhiệm vụ đó, BĐBP tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, phát huy vai trò to lớn của già làng, trưởng ấp, và những người uy tín trong cộng đồng dân tộc. Họ trở thành lực lượng nòng cốt, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.
Để hiện thực hoá điều đó, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Nai đã thực hiện các giải pháp sâu sát: Tăng cường gần 100 cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại 85 chi bộ thôn, ấp. Cùng với đó, công tác phát triển Đảng cũng được chú trọng đúng mức. Từ năm 2019 đến nay, đã bồi dưỡng kết nạp 591 đảng viên mới, củng cố 134 tổ chức cơ sở đảng. Ngoài ra, 257 cán bộ, đảng viên biên phòng được phân công giúp đỡ 931 hộ dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh, diện mạo vùng biên Đồng Nai đã có sự đổi thay rõ rệt. Hạ tầng giao thông, điện lưới, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng khấm khá.
Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với đường giao thông, điện lưới, trường học, trạm y tế, giúp đời sống người dân ngày càng khấm khá. Sự phát triển này là nền tảng quan trọng giúp người dân an tâm bám đất, bám biên.
Để củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, BĐBP đã phối hợp với chính quyền và nhân dân triển khai nhiều mô hình an ninh trật tự sáng tạo và hiệu quả: “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, và “Thanh niên làm chủ biên giới”. Người dân hằng ngày cùng các lực lượng chức năng tuần tra các đường mòn, lối mở, kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Các tổ, nhóm được phân công phụ trách từng khu vực, cột mốc và thi đua giữa các thôn, góp phần củng cố niềm tin và giữ vững chủ quyền quốc gia.
Những hoạt động của BĐBP Đồng Nai là minh chứng rõ nét cho thấy, công cuộc bảo vệ biên giới không chỉ dựa vào vũ khí hay công nghệ, mà còn dựa trên sự đoàn kết, tin yêu và sự đồng lòng của nhân dân. Chính những người dân bám đất, bám biên, lao động sản xuất và bảo vệ cột mốc bằng trái tim mình đã tạo nên một "cột mốc sống" vững bền, là lá chắn thép bảo vệ bình yên cho tuyến biên giới Tây Nam.
Câu chuyện về ông Sin Von (sinh năm 1966, người Khmer, ngụ ấp 3, xã Hưng Phước) là một minh chứng cảm động. Dù đang trông coi vườn cao su, cột mốc 65/1 nằm ngay mép vườn trở thành một phần tài sản không thể thiếu của ông. Ông coi việc trông mốc như giữ vườn nhà mình. Như một thói quen, ông thường xuyên dọn dẹp, phát quang sạch sẽ xung quanh cột mốc.
Ông Võ Văn Bính (sinh năm 1967, ngụ ấp Phước Thiện, xã Hưng Phước) là một "cột mốc sống" tiêu biểu khác. Suốt hơn 10 năm qua, gia đình ông vừa sản xuất trong khu vực vành đai biên giới, vừa tích cực đồng hành cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động người dân định canh, định cư, bám đất, bám biên. Ông Bính chia sẻ, ông luôn nhắc nhở bà con chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh. Nhiều lần, ông trực tiếp tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ tuần tra, bảo vệ cột mốc, đường biên."Tấm gương giữ mốc"