Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

EVNNPC lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực

EVNNPC lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực

Có những giá trị không chỉ được trân trọng lưu giữ trong ký ức, mà còn liên tục được nối dài bằng những hành động bền bỉ qua nhiều thế hệ. Đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cùng tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" không dừng lại ở những lời nhắc nhớ mỗi dịp tháng Bảy lịch sử, mà đã trở thành một phần bản sắc trong văn hóa doanh nghiệp, được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động nghĩa tình của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Petrovietnam tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trên hành trình tri ân²

Petrovietnam tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trên hành trình tri ân²

Tháng Bảy, tháng của sự tri ân và lòng biết ơn! Trên khắp các nẻo đường, những chuyến xe mang theo tình cảm của người lao động Petrovietnam lần lượt đến với các trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng. Mỗi cuộc gặp gỡ là một lời tri ân, mỗi cái nắm tay là một sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần vun đắp và lan tỏa nét đẹp văn hóa nghĩa tình của Petrovietnam.

Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công tại An Giang

Lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công tại An Giang

(CLO) Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công (tại phường Rạch Giá), tỉnh An Giang đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, lễ giỗ Anh hùng, liệt sĩ và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

Giữa những ngày tháng Bảy lịch sử, khi không khí tri ân bao trùm khắp mọi miền Tổ quốc, dấu ấn Agribank - định chế tài chính hàng đầu, “Ngân hàng vì cộng đồng” càng trở nên sâu đậm trong lòng nhân dân bằng hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công tại Côn Đảo

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tri ân người có công tại Côn Đảo

(CLO) Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiệt điện Phả Lại không ngừng hun đúc và lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

Nhiệt điện Phả Lại không ngừng hun đúc và lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức đoàn CBCNV đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng đang được Công ty nhận phụng dưỡng.

Thủ tướng: Khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước, chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng

Thủ tướng: Khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ đi trước, chăm lo tốt hơn người có công với cách mạng

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước; phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Cựu chiến binh nặng lòng với đồng đội, lặng lẽ gìn giữ ký ức chiến tranh

Cựu chiến binh nặng lòng với đồng đội, lặng lẽ gìn giữ ký ức chiến tranh

(CLO) Mang trong mình nỗi niềm trăn trở, day dứt khôn nguôi về những người đồng đội đã ngã xuống, sau khi trở về từ chiến trường, cựu chiến binh Lê Mạnh Hải luôn hết lòng vì đồng đội. Ông “gùi đá, cõng cát” lên núi dựng bia tri ân, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi những đồng đội còn sống. Bên cạnh đó, ông còn lặng lẽ sưu tầm hàng trăm kỷ vật chiến tranh. Mỗi hiện vật không chỉ lưu dấu một thời bom đạn mà còn kể câu chuyện về tình đồng đội, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.

Chăm lo người có công bằng những chính sách thiết thực, bền vững

Chăm lo người có công bằng những chính sách thiết thực, bền vững

(CLO) Ngày 21/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những bài giảng truyền cảm hứng của người thương binh 1/4

Những bài giảng truyền cảm hứng của người thương binh 1/4

(CLO) Bom đạn chiến tranh đã cướp đi đôi mắt của người lính Nguyễn Đăng Khoa nhưng không thể lấy đi tri thức, nghị lực và khát vọng cống hiến. Gần 60 năm sống trong bóng tối, nhưng người thương binh 1/4 vẫn miệt mài dạy toán, dạy đàn, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà Cơ sở Điều dưỡng thương binh Nho Quan

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, Đoàn công tác do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tại Cơ sở Điều dưỡng Thương binh Nho Quan thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình.

Lào Cai triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Lào Cai triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công với cách mạng, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đồng thời lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội.

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

Những 'mùa xuân' gửi lại chiến trường của người lính già

(CLO) Nửa đêm, giữa không gian tĩnh lặng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình), tiếng hô "xung phong" bất ngờ vang lên từ một căn phòng. Người cựu binh tóc đã bạc trắng giật mình bật dậy, ánh mắt hoảng hốt như vẫn đang ở giữa chiến trường khốc liệt năm nào...