Chuyện về những người “ăn gió nằm sương” bán hoa, cây cảnh dịp Tết

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Quý Mão đang đến gần, đường Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) sầm uất hơn hẳn khi cả tuyến phố dài ngập tràn trong sắc hoa như đào, mai, quất, lan hồ điệp…. Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, anh Phan Quốc Toán (32 tuổi), quê huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn miệt mài phun nước cho những chậu hoa nhất chi mai.

chuyen ve nhung nguoi an gio nam suong ban hoa cay canh dip tet hinh 1

 Bữa cơm vội, ngủ tạm bợ là cuộc sống của anh Dương những ngày này.

Vừa làm, anh tâm sự: “Mấy hôm nay thời tiết nắng to nên tôi phải tranh thủ phun nước cho cây. Một phần cũng vì đêm không có khách hỏi mua cây cảnh nên tôi làm việc cho đỡ buồn”.

Người đàn ông này chia sẻ, đây là năm thứ 2 mình buôn hoa cảnh. Để có đủ chi phí hàng trăm triệu đầu tư mua hơn 100 chậu hoa nhất chi mai và quất… anh đã hùn vốn cùng một người khác. Bắt đầu từ ngày 20 âm lịch, anh bắt đầu đưa hàng về bán.

“Những ngày đó thời tiết lạnh buốt lại mưa phùn liên tục nên chúng tôi rất vất vả. Đêm hôm trời lạnh chúng tôi cũng không dám ngủ mà phải thay phiên nhau trông hàng”, anh Toán chia sẻ.

Mấy hôm nay trời đổ nắng, nhiệt độ tăng cao cũng khiến anh Toán và những người bán cây cảnh đứng ngồi không yên. Bởi anh lo sợ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến cây cảnh dễ bị héo. Cộng với việc hàng bán chậm khiến ông chủ này càng lo lắng.

Gần nửa tháng bám trụ ở Vinh để bán hoa cảnh ngày Tết, anh Toán cùng nhóm bạn căng bạt dựng tạm một túp lều che nắng, trú mưa. Điện thắp sáng cũng kéo, ngoắc tạm bợ. Một chiếc nệm cũ được tận dụng làm chỗ ngả lưng. Trong lều là 1 bình nước suối, ít gói mì tôm và bánh mì.

“Do đặc thù công việc và vì tạm bợ nên chúng tôi mua cơm bụi để ăn. Khi nào đói quá thì pha thêm gói mì tôm ăn lót dạ. Mệt nhất là việc không ngủ đủ giấc vì phải thức đêm để canh hoa. Những chậu hoa này là cả gia tài của hai anh em nên đêm mệt rã nhưng nào có dám chợp mắt, phải chia phiên, anh ngủ thì em thức, anh thức thì em ngủ để canh mai. Ban ngày còn đỡ, chứ đêm gió lùa lạnh thấu xương, ngoài đèn sưởi còn phải đốt thêm củi để đỡ rét”, anh Toán chia sẻ về nỗi vất vả của nghề “ăn gió nằm sương” dịp cuối năm.

chuyen ve nhung nguoi an gio nam suong ban hoa cay canh dip tet hinh 2

Đêm đêm, anh Toán tranh thủ tưới nước cho cây cảnh.

Cùng chung cảnh ngộ, những ngày này anh Trần Văn Dương, trú TP. Vinh cũng đang tất bật để tưới nước cho 700 chậu quất vừa hạ tải. 7 năm làm nghề buôn quất Tết là cũng chừng ấy năm anh không có “khái niệm” sắm sửa Tết, dọn nhà đón Tết với vợ con.

Có những năm, anh còn không kịp về ăn bữa cơm tất niên với gia đình, mãi tới lúc sắp đón giao thừa mới dọn hàng để nghỉ. Năm nay, anh Dương ra Hưng Yên mua sỉ 700 chậu quất các loại về bán Tết. Tối 16 tháng Chạp, hàng về Vinh. Cũng bắt đầu từ đây, anh ăn ngủ cùng với những chậu quất dù nhà chỉ cách nơi bán vài cây số.

Anh kể, có năm đã 28 Tết mà phố vắng tanh, gian hàng còn cả trăm chậu quất. Không đành lòng nhìn bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ biển, anh phải thuê xe tải nhỏ chuyển quất đi dọc lên các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương bán dạo. Hết hàng thì cũng đã chiều 30 Tết. Vội vã trở về, dọn nhà, dọn ban thờ và đón Giao thừa.

Anh chia sẻ: “Kiếm đồng tiền không dễ. Làm nghề buôn hoa, cây cảnh dịp Tết càng có nhiều cái lo. Lo thời tiết, lỡ nắng quá quất héo, không bán được, lỡ mưa rét che chắn không kỹ thì quả rụng, bể ụ, quất xấu mã cũng khó bán. Lo gặp năm ế ẩm, không bán được hàng, lỗ, cụt vốn, coi như mất Tết”.

Bán hoa Tết, ngoài bươn chải, khuân vác nặng nhọc, ăn chực, nằm chờ tạm bợ thì họ còn đối mặt với vô vàn nỗi lo bởi đi buôn hoa cũng hao hao như... đánh bạc. Thị trường hoa Tết ngày một nhiều rủi ro bởi trăm người bán, bởi thời tiết khắc nghiệt, bởi là “hàng hoa” nên chỉ một chút bất cẩn là lỗ nặng.

Chấp nhận xa nhà ngày giáp Tết, chấp nhận trở về nhà sau Giao thừa, những người bán hoa Tết như anh Toán, anh Dương đã góp cho mùa Xuân thêm tươi vui, phố phường thêm rực rỡ. Qua công việc buôn bán thời vụ này, họ cũng mong kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình một Tết ấm, Tết vui.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: