'Concert quốc gia': Khi lòng tự hào dân tộc thăng hoa theo cách rất Gen Z

(CLO) Những ngày cuối tháng 4, cụm từ "concert quốc gia" phủ sóng mạng xã hội và trở thành nhịp đập chung của hàng triệu trái tim Việt Nam. Đây là cách gọi gần gũi của giới trẻ dành cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra tại TP HCM.

Nếu "concert" trong văn hóa hiện đại là những buổi biểu diễn âm nhạc quy mô lớn, nơi cộng đồng người hâm mộ tụ hội, cùng reo vang trong bầu không khí sôi động, thì với thế hệ trẻ, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một "concert" mang đầy đủ cảm xúc tự hào, xúc động và hân hoan.

concert-quoc-gia-1.jpg
Những đội hình quân đội bước đều kiêu hãnh trong "concert quốc gia" thu hút đông đảo giới trẻ quan tâm, ngưỡng ngộ

Gọi các chiến sĩ, cựu chiến binh là những "idol" thực thụ, Gen Z thể hiện lòng ngưỡng mộ và sự biết ơn của thế hệ hôm nay dành cho những người đã và đang gìn giữ nền hòa bình cho Tổ quốc.

Không cần ánh sáng sân khấu hay kỹ xảo âm thanh, từng bước chân đều tăm tắp, tiếng động cơ gầm vang trên bầu trời, tiếng hô vang dội... đã trở thành bản giao hưởng sống động lay động lòng người. Những buổi hợp luyện thu hút đông đảo giới trẻ đến xem, chuẩn bị outfit, mang theo "lightstick" là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

concert-quoc-gia-2.jpg
Giới trẻ dành lời khen “visual 10 điểm không có nhưng” cho các chiến sĩ

Từ những hình ảnh trực thăng bay lượn trên bầu trời, những đội hình quân đội bước đều kiêu hãnh, đến những màn pháo hoa rực sáng trong đêm, mọi khoảnh khắc đều được cộng đồng mạng nồng nhiệt đón nhận và chia sẻ trên các nền tảng Facebook, Instagram, Tiktok.

Theo thống kê từ Kompa, cụm từ trên đã thu hút hơn 12.1 triệu lượt đề cập và gần 59 triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội

Trong đó, có 73% thảo luận trên mạng xã hội thể hiện sự ngưỡng mộ và tự hào với các màn diễu binh của quân đội nhân dân Việt Nam. Người trẻ gọi đây là “Đi trong vòng tay nhân dân”.

concert-quoc-gia-3.jpg
Người dân thức trắng đêm, có mặt từ rạng sáng chờ xem buổi tổng duyệt ngày 27/4

12% là những chia sẻ đầy hứng khởi về luyện tập cổ vũ, chọn outfit, kế hoạch “đi đu concert”, “lightstick” cờ đỏ sao vàng trở thành biểu tượng thể hiện sự mong đợi và phấn khích của cả cộng đồng về ngày lễ trọng đại.

Cùng với đó, 9% các thảo luận người dùng xúc động trước “visual 10 điểm không có nhưng” và những tương tác với người dân của các chiến sĩ.

Với Gen Z, "concert quốc gia" không chỉ là hiện tượng ngôn ngữ mà còn là sự kết nối chân thành với lịch sử, là cách thế hệ trẻ thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc bằng chính lăng kính của thời đại mình. Họ không quay lưng với quá khứ, mà tìm những cách thức gần gũi, sáng tạo để cảm nhận và lan tỏa những giá trị thiêng liêng ấy.

"Concert quốc gia" đã cho thấy, dù bằng cách thức nào, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc vẫn luôn chảy mãnh liệt trong tim thế hệ trẻ. Đó là sự tiếp nối thiêng liêng, là sức sống bền bỉ của tình yêu nước Việt Nam qua từng thời kỳ, trong những ngày tháng 4 lịch sử.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: