(NB&CL) Sau khi Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Halico) gặp sự cố Giám đốc Nguyễn Hồ Hải dính vào vòng lao lý, Bộ Công Thương muốn ổn định việc sản xuất kinh doanh của công ty này trước hết bằng việc tìm người xứng đáng giao phó trọng trách Giám đốc. Nhưng...
Có rất nhiều phương án được đưa ra:
Hầu hết cán bộ, công nhân viên chức của công ty đều muốn lựa chọn giám đốc từ những cán bộ có kinh nghiệm của công ty để lãnh đạo phát triển. Sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, Bộ Công Thương đã bác bỏ phương án bổ nhiệm cán bộ tại chỗ. Theo tiến cử của ông Trịnh Xuân Thanh (lúc này là Phó Chánh văn phòng Bộ Công Thương), ông Mai Văn Lợi đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo Bộ Công Thương.
Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh chọn ông Mai Văn Lợi? Ông Mai Văn Lợi vốn là “đệ tử” ruột của ông Trịnh Xuân Thanh. Khi ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí, ông Thanh đã bổ nhiệm ông Mai Văn Lợi làm giám đốc khách sạn Lam Kinh Thanh Hóa (khách sạn này của Tổng công ty xây lắp dầu khí).
Chỉ mấy năm làm chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp dầu khí, ông Trịnh Xuân Thanh đã lập nên “một kỳ tích vẻ vang” với khoản lỗ hơn 3.000 tỷ đồng. Còn ông Mai Văn Lợi, sau mấy năm làm giám đốc khách sạn Lam Kinh cũng đã lập nên “kỳ tích” chẳng hề thua kém với khoản lỗ khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Với “kinh nghiệm” và các “mối quan hệ” có thế lực, khi giữ chức Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội, ông Mai Văn Lợi đã “phát huy” kinh nghiệm quý báu đó tại công ty này như thế nào?
Tháng 11/2014, ông Mai Văn Lợi được bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông đã quyết định bổ nhiệm hai nhân vật “thân hữu” vào các vị trí quan trọng của công ty này.
Thứ nhất: Con trai ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Cường (sinh năm 1992), trước đó là lao động tự do của một công ty tư nhân được bổ nhiệm “một nhát” lên làm phó phòng Marketing truyền thông của Halico.
Thứ hai: Con ông Đỗ Xuân Hạ (nguyên chủ tịch HĐQT Halico) là Đỗ Xuân Long sinh năm 1990, vốn là nhân viên trợ lý nhãn hiệu bia 333 về làm việc tại Halico với chức vụ trưởng phòng Truyền thông và marketing vào tháng 8/2015 rồi nhanh chóng “ngồi ngay” lên ghế phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Halico từ tháng 4/2016.
Việc ông Mai Văn Lợi bổ nhiệm tùy tiện, vô nguyên tắc 2 nhân vật “trên trời rơi xuống” để đảm đương những vị trí quan trọng của Halico đã gây nên những phản ứng dữ dội trong tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cồn - Rượu Hà Nội.
Trước khi ông Mai Văn Lợi làm Giám đốc rồi chủ tịch HĐQT Halico (tháng 4/2016), công ty này đã có nhiều năm ăn nên làm ra, có năm lợi nhuận sau thuế của công ty lên tới 200-300 tỷ đồng. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của ông Mai Văn Lợi, năm nào Công ty Halico cũng thua lỗ, cụ thể: Năm 2015 lỗ 21 tỷ và 6 tháng đầu năm 2016 dự kiến lỗ 20 tỷ đồng.
Lý giải về việc thua lỗ của Halico, hầu hết cán bộ, công nhân viên của công ty đều cho rằng nguyên nhân chính là do Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Halico Mai Văn Lợi chẳng màng gì đến chuyện phát triển sản xuất kinh doanh của công ty mà chỉ tiêu pha bạt mạng!
Theo đơn tố cáo của tập thể cán bộ công nhân viên Halico ký ngày 18/7/2016 gửi các cơ quan chức năng, chỉ trong vòng hơn 1 năm (từ năm 2015 đến hết quý 1/2016), ông Mai Văn Lợi đã quyết định mua 5 ô tô mới: gồm 2 xe 16 chỗ ngồi trị giá 2,2 tỷ; 1 xe Camry 5 chỗ ngồi trị giá 1,4 tỷ; 1 xe Fortuner trị giá 1 tỷ; 1 xe Mitsubishi 7 chỗ ngồi trị giá 2 tỷ đồng. Ông Mai Văn Lợi đã không thể giải thích nổi vì sao lại mua nhiều ô tô như vậy! Trong khi trước đó không lâu (theo gợi ý của ông), ngày 30/5/2015 văn phòng Bộ Công Thương đã có công văn số 6514/BCT-VP (do Phó văn phòng Nguyễn Như Diệm ký) về việc mượn xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Bộ với nội dung như sau:
“Kính gửi Công ty CP cồn rượu Hà Nội.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là tiết kiệm trong lĩnh vực mua sắm, sử dụng xe ô tô của các cơ quan Nhà nước, trong những năm qua Bộ Công Thương đã dừng hẳn việc mua sắm ô tô phục vụ công tác của cơ quan Bộ. Hiện tại văn phòng Bộ đang quản lý và sử dụng một số phương tiện, trong đó có một số phương tiện quá cũ nát không thể khắc phục để tiếp tục phục vụ công tác được, dẫn đến tình trạng phương tiện phục vụ công tác của Bộ rất thiếu.
Được biết Công ty CP cồn rượu Hà Nội đang có một chiếc ô tô con nhãn hiệu Mercedes ít có nhu cầu sử dụng. Bộ Công thương đề nghị Công ty CP cồn rượu Hà Nội tạo điều kiện để Bộ mượn chiếc ô tô nói trên phục vụ công tác của Bộ trong thời gian chưa được Nhà nước cấp kinh phí mua mới”.
Chỉ 10 ngày sau, khi có công văn mượn xe của Bộ Công Thương, ngày 10/7/2015, ông Mai Văn Lợi và văn phòng Bộ Công Thương đã lập “Biên bản bàn giao xe ô tô Mercedes E250 cho người nhận là ông Nguyễn Như Diệm- Phó Chánh văn phòng Bộ”.
Một vụ việc khác cho thấy rõ sự tùy tiện, lạm quyền, chi tiêu tài chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty đó là:
Theo Điều lệ của Công ty CP cồn rượu Hà Nội, giám đốc chỉ được ký Hợp đồng kinh tế không quá 5 tỷ đồng. Nhưng ông Lợi đã ký HĐ tới 9 tỷ đồng bằng cách tách ra 2 HĐ nhưng cùng một đối tác, cùng một nội dung. Đó là HĐ số 09122015Halico-THPR ngày 10/2/2015 do ông Mai Văn Lợi ký với bà Hoàng Chi Phương- Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn truyền thông T và A. Nội dung HĐ này là tổ chức sự kiện phục vụ chiến dịch truyền thông nhằm ra mắt sản phẩm mới Rượu vodka HN và 94 Lò Đúc. Điều đặc biệt đáng lưu ý là: Trong vụ ký kết HĐ này, ông Mai Văn Lợi đã vi phạm nghiêm trọng vì từ lâu Nhà nước ta đã có quy định nghiêm cấm quảng cáo Rượu – Thuốc lá dưới bất cứ hình thức nào! Là Giám đốc một công ty Rượu, ông Mai Văn Lợi không thể không biết điều đó. Nhưng vì sao ông Lợi vẫn ký? Phải chăng, thương vụ này đã có sự trục lợi % hoa hồng của đối tác?
Trong những việc chi tiêu tài chính bừa bãi của ông Mai Văn Lợi, có một vụ đã gây bất bình, phẫn nộ quyết liệt của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty, đó là:
Sau khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đã “trổ tài” huy động nguồn tài chính của các “đệ tử” hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang nhằm phô trương thanh thế, uy tín. Ngày 13/3/2015 Tỉnh ủy Hậu Giang có công văn số 1142/CV/TU do Bí thư tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc ký, gửi Công ty CP cồn rượu Hà Nội. Trong công văn này có đoạn: “Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ Hậu Giang đang tập trung mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, đặc biệt là tập trung giải quyết khó khăn cho gia đình chính sách, người nghèo.
Do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang còn nhiều khó khăn... nên không đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Hậu Giang rất mong Công ty CP cồn rượu Hà Nội quan tâm hỗ trợ tỉnh 500.000.000VNĐ (năm trăm triệu đồng)”…
Ngày 24/4/2015 ông Mai Văn Lợi tổ chức cuộc họp Ban lãnh đạo công ty, thành phần tham gia gồm ông Mai Văn Lợi, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phó giám đốc và ông Trần Quốc Khánh phó giám đốc kiêm kế toán trưởng để xem xét giải quyết.
Phó giám đốc Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị: “Nếu sử dụng quỹ của người lao động thì phải được đa số người lao động ủng hộ. Nếu sử dụng nguồn của cổ đông thì phải có ý kiến của HĐQT... Trước đây công ty chưa làm từ thiện với số tiền lớn như vậy, mức lớn nhất cũng chỉ 100 triệu đồng”.
Ông Trần Quốc Khánh- Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng- đã phát biểu hết sức gay gắt về việc chi tiêu tài chính: “Trách nhiệm của tôi là người quản lý tài chính và sẽ báo cáo cho những người có trách nhiệm”.
Trước những ý kiến phản đối gay gắt đó, tưởng rằng ông Mai Văn Lợi sẽ có quyết định đúng đắn, có trách nhiệm, nhưng tiếc thay ông vẫn bất chấp: “Giám đốc đã chỉ đạo, cấp dưới phải phục tùng, trách nhiệm của ai đến đâu người đó phải chịu trước công ty, trước pháp luật. Trong công việc có cấp trên, cấp dưới, trong gia đình có bố mẹ, con cái”…
Sau cuộc họp 1 ngày, ngay hôm sau 25/4/2015 ông Mai Văn Lợi đã ký chuyển số tiền 500 triệu đồng cho Tỉnh ủy Hậu Giang bằng ủy nhiệm chi số 00604.
Không hiểu thời kỳ ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, tỉnh ủy Hậu Giang đã nhận được bao nhiêu tiền tài trợ tương tự như của Công ty CP cồn rượu Hà Nội và Tỉnh ủy Hậu Giang đã sử dụng số tiền đó có đúng mục đích hay không- Điều này rất cần được làm rõ?
Cũng theo phản ánh của Phòng Kế toán- Tài vụ Công ty CP cồn rượu Hà Nội, từ ngày ông Mai Văn Lợi làm giám đốc công ty, lái xe Phạm Đức Cường tháng nào cũng phải tạm ứng 100 triệu đồng để Giám đốc chi tiêu, tiếp khách. Suốt thời gian qua, chỉ duy nhất có 1 tháng lái xe Cường hoàn lại tiền tạm ứng cho tài vụ 69.780.800VNĐ, với phiếu thanh toán tạm ứng ghi ngày 26/3/2015 với lý do trong tháng đó giám đốc chỉ tiếp khách có 2 lần (một lần 16.109.500VNĐ, một lần 14.109.700VNĐ).
Ông Mai Văn Lợi về làm giám đốc Công ty Cổ phần Cồn - Rượu Hà Nội từ tháng 11/2014 nhưng đến tháng 5/2016 ông đã có nhiều chuyến công du đến 7 nước trên thế giới. Hầu hết các chuyến đi của ông đều là tháp tùng lãnh đạo Bộ Công thương; trong khi công ty ít có quan hệ làm ăn buôn bán sản phẩm với các đối tác nước ngoài. Và tất nhiên, những chuyến đi nước ngoài của ông chỉ ông được hưởng lợi, còn tiền bạc thì người lao động phải còng lưng ra gánh vác!
Hiện nay, người lao động của Công ty có một câu hỏi lớn đang nhức nhối: Với cung cách lãnh đạo và chi tiêu như thế này thì Halico sẽ đi về đâu?
Trần Đình Bá