Vào hồi 13h30 ngày 26/10/2025, tại Trạm thu phí Km95, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đang thực hiện kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn theo chỉ đạo của Cục trưởng đã nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Đỗ Xuân Tiếp (trú tại tỉnh Hưng Yên).
Theo thông tin từ anh Tiếp, mẹ anh là cụ Ngô Thị Tuyên (sinh năm 1927, trú tại thôn Lại Khê, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên) hành khách trên xe khách mang biển kiểm soát 89H-026.35, bất ngờ bị bất tỉnh trong quá trình di chuyển.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng dùng xe đặc chủng mở đường, phối hợp cùng lái xe khách khẩn trương đưa cụ Tuyên đến Bệnh viện Y học Hải quân (Hải Phòng) để cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cụ Tuyên đã qua cơn nguy kịch.
Gia đình anh Đỗ Xuân Tiếp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tổ công tác thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông vì tinh thần trách nhiệm, hành động kịp thời và đầy nhân văn, thể hiện đúng phương châm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.
Hành động nhanh nhạy, tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ giúp cứu người trong tình huống khẩn cấp mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.