Các nạn nhân sống sót sau vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất tại Hồng Kông trong nhiều thập kỷ đã bắt đầu quay lại những căn hộ bị thiêu rụi vào ngày 20/4 trong các chuyến thăm được chính quyền giám sát, lần đầu tiên kể từ thảm kịch hồi tháng 11, với hy vọng tìm lại những vật dụng cá nhân còn sót lại.
Vụ cháy xảy ra tại quận Tai Po, phía bắc thành phố, đã thiêu rụi bảy tòa chung cư cao 31 tầng, khiến 168 người thiệt mạng. Ngọn lửa phải mất gần hai ngày mới được khống chế và được đánh giá nghiêm trọng hơn cả thảm họa Grenfell Tower fire năm 2017.
Khoảng 270 cư dân cũ đã trở lại khu nhà ở trong ngày đầu tiên, mang theo những đồ vật còn tìm được như tranh vẽ, máy tính và xe đạp.
Ông Steven Chung cho biết đã thu dọn hầu hết những gì còn giá trị, nhưng lo lắng nhiều hơn về việc tìm nơi ở mới với chi phí phù hợp. Một cư dân khác nói ông may mắn tìm lại được chiếc nhẫn cưới lấp lánh giữa đống tro tàn.
Trong khi đó bà Tsang cho biết bà chỉ tìm thấy một hộp trang sức cháy sém dưới gầm giường, đó là vật duy nhất còn lại trong căn hộ.
Các chuyến trở về kéo dài tối đa 3 giờ mỗi lần và sẽ được tổ chức đến ngày 4/5 tại khu chung cư Wang Fuk Court. Người dân phải mặc đồ bảo hộ gồm khẩu trang, mũ bảo hiểm và găng tay. Khoảng 1.000 nhân viên, bao gồm lực lượng cứu hỏa, được triển khai hỗ trợ gần 6.000 lượt người quay lại hiện trường, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền.
Giới chức cho biết mỗi căn hộ tối đa bốn người được vào, nhưng với những căn bị hư hại nặng thì chỉ một người được phép tiếp cận. Khu vực này hiện vẫn bị phong tỏa với rào chắn và lực lượng an ninh kiểm soát.
Nhiều tháng sau thảm họa, người dân vẫn chờ đợi kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy cũng như trách nhiệm liên quan. Một ủy ban độc lập đã bắt đầu điều trần từ tháng 3, tập trung vào nghi vấn sai phạm trong xây dựng và những lỗ hổng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Chính quyền đã cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi "chính trị hóa" thảm họa. Trước đó, cơ quan chức năng cũng bác bỏ phương án tái phát triển khu bất động sản này do thời gian thực hiện kéo dài và nhiều bất ổn, đồng thời đề xuất chi khoảng 4 tỷ đô la Hồng Kông để mua lại quyền sở hữu.