Một cựu phó cảnh sát trưởng tại Florida, Mỹ, đang đối mặt cáo buộc lạm dụng hệ thống dữ liệu của lực lượng công quyền để theo dõi một phụ nữ vì lý do cá nhân. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ các công cụ giám sát như máy đọc biển số tự động bị sử dụng sai mục đích.
Người bị cáo buộc là Lamar Eliseo Roman, cựu phó cảnh sát trưởng ở Florida Keys. Ông từng gặp người phụ nữ này khi làm nhiệm vụ an ninh ngoài giờ tại trường quay phim “Bad Monkey” của Apple TV ở Florida Keys.
Theo báo cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng Monroe County, Roman được cho là đã có những lời trêu chọc khi các nữ diễn viên quần chúng đến trường quay. Sau đó, sự chú ý của ông tập trung vào một phụ nữ trong nhóm. Hai người trò chuyện, trao đổi tên và số điện thoại, dù người phụ nữ nói rằng cô đã có bạn trai.
Roman sau đó tìm tài khoản Instagram của người phụ nữ và gửi tin nhắn trực tiếp, nhưng không nhận được phản hồi. Các điều tra viên cho rằng từ đây, ông bắt đầu sử dụng các công cụ dữ liệu phục vụ thực thi pháp luật để tìm thông tin cá nhân của cô.
Cụ thể, Roman bị cáo buộc nhập tên người phụ nữ vào cơ sở dữ liệu tài xế và phương tiện của Florida, gọi là DAVID, cùng hệ thống Florida Crime Information Center và National Crime Information Center. Đây là các nền tảng được dùng cho mục đích nghiệp vụ, như truy tìm tội phạm hoặc nghi phạm, nhưng Roman được cho là đã sử dụng vì mục đích cá nhân.
Các điều tra viên nói Roman tìm được thông tin biển số xe của người phụ nữ rồi đưa xe của cô vào một “hotlist”, tức danh sách phương tiện cần theo dõi. Cách làm này cho phép ông nhận cảnh báo nếu biển số của cô bị máy đọc biển số tự động quét được.
Ngày 19/2, một máy đọc biển số đã quét được xe của người phụ nữ. Video từ camera hành trình cho thấy Roman lái xe với tốc độ hơn 70 mph, tương đương khoảng 113 km/h, trên tuyến US 1 ở Florida, vượt xe nguy hiểm và suýt đối đầu trực diện với một xe tải khi cố đuổi kịp và chặn xe cô.
Người phụ nữ nói với điều tra viên rằng cô nhận thấy một xe tuần tra cắt đầu xe tải phía sau mình và có cảm giác người lái là Roman. Camera trong xe của Roman được cho là không ghi âm vì không có micro, trong khi ông không đeo camera cơ thể và cũng không nhập vụ dừng xe vào hệ thống.
Theo lời người phụ nữ, lần bị chặn xe khiến cô khó chịu vì Roman hỏi tại sao cô không theo dõi lại ông trên Instagram và nói rằng ông nghĩ cô có bạn trai. Khi cô hỏi làm sao ông tìm được mình, Roman bị cáo buộc trả lời rằng ông đã nói sẽ tìm ra cô và chặn xe cô, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng bạn trai cô có mặt trong xe để có thể gây khó dễ.
Trong cuộc làm việc với điều tra viên vào tháng 3, Roman thừa nhận ngay khi nhập thông tin của người phụ nữ vào các cơ sở dữ liệu, ông biết mình đã làm sai. Ông nói chỉ muốn chào hỏi, gọi hành động của mình là ngu ngốc.
Người phụ nữ ban đầu không biết Roman đã sử dụng tài nguyên cảnh sát ở mức độ nào để theo dõi cô. Sau khi được điều tra viên thông báo, cô vẫn quyết định không yêu cầu truy tố, nhưng Monroe County tiếp tục xử lý vụ việc.
Roman sau đó bị sa thải, bị bắt và bị cáo buộc lạm dụng quyền truy cập máy tính vào thiết bị điện tử khi không có thẩm quyền, một trọng tội cấp độ ba. Tính đến ngày 1/7, ông đã được giải tỏa khỏi khoản bảo lãnh 50.000 USD trong giai đoạn tiền xét xử và chưa có lịch ra tòa tiếp theo được niêm yết.
Vụ việc được xem là một ví dụ đáng chú ý về rủi ro lạm dụng máy đọc biển số tự động và công nghệ giám sát của cảnh sát. Những công cụ này được thiết kế để hỗ trợ điều tra tội phạm, nhưng nếu thiếu kiểm soát chặt chẽ, chúng có thể trở thành phương tiện xâm phạm quyền riêng tư của công dân.