Ngay từ chập tối, hàng nghìn người từ các nẻo đường đổ về Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng để hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” với màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ và màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Hải Phòng. Khung cảnh tạo nên một biển người rực rỡ trong không khí hân hoan, phấn khởi của những giờ phút cuối cùng năm Ất Tỵ.
Đúng 22h00 ngày 16 tháng 02 năm 2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” chính thức khai mạc.
Đây là một sự kiện mang tính lịch sử khi lần đầu tiên chương trình đón giao thừa cấp thành phố được tổ chức tại không gian biểu tượng mới, đánh dấu tầm vóc và khát vọng vươn mình của đô thị tiên phong.
Chương trình được dàn dựng theo kết cấu nghệ thuật chặt chẽ gồm hai chương: “Xuân hội tụ - Vang mãi tự hào” và “Tết Hải Phòng - Rạng rỡ niềm tin”. Tên gọi của các chương được thiết kế dựa trên nghệ thuật đối xứng biền ngẫu, kết nối sâu sắc giữa chiều sâu lịch sử và khát vọng tương lai.
Đặc biệt, ý nghĩa của sự “Hội tụ” trong chương I không chỉ gợi nhớ về cội nguồn mà còn nhắc nhớ về dấu mốc quan trọng khi Hải Phòng mở rộng không gian phát triển với Hải Dương từ ngày 1/7/2025, kế thừa hành trình phát triển của vùng đất “Xứ Đông văn hiến - Đất Cảng anh hùng”.
Mở đầu đêm hội, khán giả đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn Lighting show hoành tráng kết hợp cùng nghệ thuật khai từ đầy ấn tượng. Sự kết hợp giữa múa nghệ thuật dân gian đương đại “Rạng rỡ Hải Phòng” và liên khúc “Trống hội & Xẩm Xuân An Khang” qua sự thể hiện của NSND Nhật Thuận, An Thu An cùng Rapper Đinh Quang Đạt đã tái hiện một không gian văn hóa đậm đà bản sắc nhưng không kém phần hiện đại. Những tiếng trống hội vang vọng trên nền ánh sáng lập trình cùng màn bắn pháo nghệ thuật tại sân khấu đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng mỗi người dân đất Cảng.
Năm 2025 là một năm bản lĩnh và bứt tốc của Hải Phòng. Thành phố không chỉ giữ vững quốc phòng an ninh mà còn kiến tạo những bước tiến nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hải Phòng đang tập trung xây dựng theo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Tập trung xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.
Phần âm nhạc của chương trình là một dòng chảy cảm xúc đi từ ký ức đến hiện tại. Khán giả đã được sống lại những mùa xuân cách mạng qua ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao do NSND Thái Bảo thể hiện, hay bồi hồi với “Bến cảng quê hương tôi” qua giọng ca Hoàng Hải. Niềm tự hào về quê hương tiếp tục được khơi gợi qua “Hải Phòng tuổi thơ tôi” với phần biểu diễn của NSND Khánh Hòa, gợi nhớ tiếng còi tàu và những mùa hè rợp trời phượng đỏ. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ như Văn Mai Hương, Erik, Phạm Anh Duy, và Nguyễn Ngọc Anh đã mang đến luồng sinh khí mới mẻ với những bản hit hiện đại như “Hương”, “Sau tất cả” hay “Đi giữa trời rực rỡ”, khiến không gian quảng trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Càng về khuya, không khí tại Trung tâm Chính trị - Hành chính càng trở nên đặc quánh bởi dòng người tiếp tục đổ về để chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Các nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến khán giả thành phố hoa phượng đỏ. Những câu chuyện về ẩm thực quê hương như bánh đa cua, bánh mì que hay đặc sản bánh đậu xanh của vùng đất Xứ Đông cũng được nhắc lại như một sợi dây liên kết tình cảm gắn bó của những người con xa quê trở về.
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất chính là màn đếm ngược (countdown) đầy xúc động. Khi kim đồng hồ điểm đúng 0h00, cả biển người cùng đồng thanh hô vang trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Giai điệu bất hủ “Happy New Year” vang lên cùng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố, đánh dấu sự chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026.
Chương trình khép lại trong không khí rộn ràng, lan tỏa niềm tin son sắt vào một năm mới an khang, thịnh vượng và khẳng định quyết tâm của Hải Phòng trong việc bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững.