Ghi nhận sáng 16/2, nhiều điểm bán đào, quất, mai vàng, nhất chi mai, lan hồ điệp… tại phường Hải Dương (Hải Phòng) liên tục chào mời khách với mức giá giảm sâu so với những ngày trước đó.
Cụ thể, vài ngày trước, mỗi chậu đào có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy kích thước, thì nay nhiều nhà vườn đã giảm xuống mức kịch sàn, chỉ còn vài triệu đồng/cây để xả hàng đón Tết.
Trong khi đó, giá mỗi chậu nhất chi mai thường dao động từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng tùy kích cỡ, thì nay nhiều tiểu thương chấp nhận bán “xả” chỉ còn khoảng 200.000 đồng/cây loại nhỏ.
Tương tự, mai vàng cỡ nhỏ cũng được giảm còn khoảng 600.000 đồng/chậu. Những chậu quất thế, quất mini trước đó có giá từ 1-2 triệu đồng nay giảm còn một nửa, thậm chí thấp hơn nếu khách mua số lượng nhiều.
Đáng chú ý, lan hồ điệp - mặt hàng vốn được xem là cao cấp, thường có giá vài triệu đến cả chục triệu đồng/chậu cũng được điều chỉnh mạnh. Các chậu nhỏ hiện được chào bán từ 2-3 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức giá đầu vụ. Còn những chậu to dao động từ 5 triệu đến hơn chục triệu đồng tùy kích thước và thế cây.
Theo một tiểu thương trên đường Trường Chinh, càng sát Tết, áp lực chi phí mặt bằng, vận chuyển và nhân công càng lớn. “Bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ chở về thì tiền xe, tiền chăm sóc còn tốn hơn. Thà giảm sâu để thu hồi vốn còn hơn ôm hàng sau Tết”, tiểu thương chia sẻ.
Không khí mua sắm vì thế cũng nhộn nhịp hơn. Nhiều gia đình tranh thủ sáng 29 Tết đi chọn hoa với tâm lý “giờ vàng săn giá rẻ”. Chị Lê Liên (Ngô Quyền, phường Hải Dương) cho biết, năm nào chị cũng chờ đến ngày cuối mới mua mai.
“Sáng nay tôi mua được một chậu mai nhỏ giá 600.000 đồng, trong khi mấy hôm trước hỏi vẫn hơn 1 triệu. Hoa vẫn còn nụ đẹp, về chưng Tết là vừa”, chị nói.
Tuy nhiên, việc giảm giá mạnh cũng đi kèm rủi ro. Không ít chậu hoa đã bắt đầu nở rộ hoặc có dấu hiệu xuống sắc do phơi nắng nhiều ngày. Người mua vì thế phải quan sát kỹ phần gốc, lá và nụ hoa để tránh chọn phải cây khó chăm hoặc nhanh tàn.
Đối với các tiểu thương, ngày 29 tháng Chạp gần như là “trận cuối”. Một số sạp đã bắt đầu dọn bớt hàng, số khác tiếp tục hạ giá theo giờ. Thậm chí, có nơi treo bảng “đồng giá” để thu hút khách mua.
Khung cảnh các tuyến đường tại phường Hải Dương vì thế vừa tất bật, vừa rộn ràng. Những chuyến xe máy chở đầy đào, mai, quất nối đuôi nhau rời đi, mang theo sắc xuân về từng ngõ phố. Dù lợi nhuận có thể không được như kỳ vọng, nhưng việc “xả hàng” những giờ chót vẫn giúp nhiều tiểu thương vớt vát phần nào chi phí sau một mùa kinh doanh nhiều biến động.
Trong nhịp rộn ràng của ngày cuối năm, thị trường hoa Tết cũng phản ánh quy luật quen thuộc: càng sát Giao thừa, giá càng giảm sâu. Với người tiêu dùng, đây là cơ hội sở hữu những chậu hoa ưng ý với mức giá mềm. Còn với người bán, đó là sự đánh đổi để khép lại mùa vụ, sẵn sàng cho một năm buôn bán mới nhiều hy vọng hơn.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận: