Nhân kỷ niệm 270 năm ngày mất Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 2026), Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP HCM (HBSO) tổ chức Đêm nhạc Wolfgang Amadeus Mozart 270.
Diễn ra vào 20h00 ngày 4/4/2026 tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn, TP HCM), chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh và dưới sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch - hai cái tên đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Việt đang góp phần làm mới cách tiếp cận âm nhạc cổ điển.
Đêm nhạc được xây dựng như một hành trình đi qua ba trụ cột quan trọng nhất trong sự nghiệp của Mozart: Opera, concerto và giao hưởng. Mỗi tác phẩm là một “cửa sổ” mở ra thế giới nội tâm phức tạp nhưng tinh tế của ông.
Mở màn là khúc dạo đầu của vở opera Don Giovanni - một trong những overture giàu năng lượng và sắc thái nhất của Mozart. Được viết vội chỉ một đêm trước buổi công diễn, nhưng tác phẩm lại mang đầy đủ sự đối lập: bi kịch và hài kịch, bóng tối và ánh sáng.
Âm nhạc như một lời tiên tri, dẫn thẳng vào câu chuyện định mệnh của Don Giovanni, nơi những xung đột không chỉ nằm ở cốt truyện mà còn ẩn sâu trong từng lớp hòa âm.
Tiếp đó, khán giả sẽ thưởng thức Concerto cho piano số 27 cung Si giáng trưởng, K.595 - tác phẩm concerto cuối cùng của Mozart. Âm nhạc mang màu sắc trầm lắng, giản dị nhưng giàu chiều sâu nội tâm.
Dưới bàn tay của Lưu Đức Anh, tác phẩm hiện lên với một vẻ đẹp rất khác: Không đối kháng giữa piano và dàn nhạc; không cao trào kịch tính rõ rệt mà chỉ còn lại những chuyển động tinh tế, như dòng suy nghĩ trôi chậm.
Ba chương Allegro - Larghetto - Allegro giống như ba trạng thái cảm xúc: Bắt đầu bằng sự bình thản, lắng sâu trong suy tưởng, rồi khép lại bằng một nụ cười nhẹ, không rực rỡ, nhưng đủ để ở lại rất lâu.
Khép lại chương trình là giao hưởng số 41 cung Đô trưởng, còn được biết đến với tên gọi “Jupiter” - bản giao hưởng cuối cùng và cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Mozart.
Tác phẩm nổi bật với kết cấu đối âm phức hợp, đặc biệt ở chương cuối Molto allegro, nơi nhiều chủ đề được phát triển và đan cài tinh tế, tạo nên một tổng thể hài hòa, giàu tính học thuật.
270 năm sau ngày mất, âm nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart vẫn không nằm yên trong lịch sử. Nó tiếp tục được chơi, được nghe, được cảm - theo những cách rất khác nhau qua từng thế hệ.
Đêm nhạc Mozart 270 của HBSO không chỉ là một buổi hòa nhạc kỷ niệm. Đó là lời nhắc rằng: có những giá trị không bao giờ cũ, chỉ là chúng ta có đủ lặng để nghe hay không.