Ngày 9/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, vụ việc xảy ra vào tối 7/10 tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ).
Trước đó, lúc 20h30 ngày 30/9, khoa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Sỹ trong tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 21h ngày 7/10, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Lê phụ trách đã nỗ lực hồi sức cấp cứu liên tục suốt 20 phút, song tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.
Khi kíp trực đang vừa cấp cứu, vừa liên hệ người nhà để giải thích tình hình, một nam thanh niên (được cho là người thân của bệnh nhân) bất ngờ xuất hiện lúc 21h36, quát tháo, chửi bới, rồi lao vào tấn công điều dưỡng N.P.T.A.T. người đang thực hiện y lệnh.
Người này dùng tay đánh liên tiếp 4 cái vào đầu điều dưỡng T., kèm theo những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ các nhân viên y tế.
Bị tấn công bất ngờ, điều dưỡng T. choáng váng, hoảng loạn, không thể tiếp tục làm việc và phải nhập viện điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp của chính bệnh viện.
Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ cùng Công an phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh) có mặt, khống chế người gây rối, lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.
Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết: “Chúng tôi kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực, xâm hại thân thể và tinh thần nhân viên y tế khi họ đang thực hiện nhiệm vụ cứu người. Đây không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn đi ngược lại giá trị nhân văn và đạo đức xã hội”.
Ông Tú khẳng định bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhân viên y tế và đảm bảo môi trường bệnh viện an toàn, tôn nghiêm.
Bệnh viện cũng đã báo cáo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Công an phường Phước Thắng để làm rõ, đồng thời kêu gọi người dân chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng đội ngũ y tế, cùng xây dựng một môi trường khám chữa bệnh nhân ái, văn minh, không bạo lực.