Độc đáo Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường: Sức sống của di sản trong nhịp sống đương đại

(CLO) Ngày 24/2, tại xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ diễn ra Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của dân tộc Mường. Lễ hội đã trở thành nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc trải qua nhiều đời nay.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày (từ 22 đến 24/2/2026). Lễ hội còn được biết đến với tên gọi Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng - nghi lễ gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang đậm dấu ấn của nền văn minh Việt cổ. Năm 2022, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

image003.jpg
Nghi lễ rước kiệu Quốc mẫu Hoàng Bà - Ảnh: Nguyễn Hải.

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch UBND xã Mường Bi Lê Chí Huyên cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, dấu mốc quan trọng khi tỉnh Phú Thọ cùng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đổi mới bộ máy quản lý không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành mà còn đặt ra trách nhiệm lớn lao hơn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ngay từ cơ sở, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh của sự phát triển.

Lễ hội Khai hạ năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại xã Mường Bi, không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của di sản mà còn là minh chứng cho sự hội tụ, kế thừa và lan tỏa giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Sự kết nối này đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, thống nhất, thể hiện tinh thần gắn kết bền chặt giữa các dân tộc trên quê hương Đất Tổ.

image007.jpg
Màn diễn xướng gọi hồn chiêng của nghệ nhân Mo Mường - Ảnh: Nguyễn Hải.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường được tổ chức gồm 2 phần, gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức cúng thổ công, thổ địa; nghi lễ thờ cúng Thành Hoàng và rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà.

Không gian lễ hội diễn ra ấn tượng với chương trình nghệ thuật chào mừng, nổi bật là màn trình tấu chiêng Mường của hàng trăm nghệ nhân, tạo nên âm hưởng hùng tráng, vang vọng núi rừng, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Nghi lễ xuống đồng được tái hiện trang trọng, thể hiện khát vọng về một năm mới thuận lợi, sản xuất phát triển.

image011.jpg
Lễ hội xuống đồng đề cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu - Ảnh: Nguyễn Hải.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung hấp dẫn. Các đội thi tham gia trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mường; trưng bày trại văn hóa, ẩm thực giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt của từng địa phương.

Các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền... thu hút đông đảo vận động viên và cổ động viên tham gia, tạo không khí thi đua hào hứng.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc Mường như: Trình diễn xéc bùa, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, làm bánh, nấu cơm lam; cùng các trò chơi truyền thống: đánh mảng, cướp cờ, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, đánh đu, cầu bập bênh, ném còn...

Mỗi hoạt động không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ.

Ngoài ra, tại lễ hội còn có các gian trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, quảng bá văn hóa, du lịch của các địa phương trong tỉnh, góp phần thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế - du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Theo quan niệm truyền thống, lễ hội mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công lập đất, lập mường; đồng thời, là dịp để Nhân dân cầu mong mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội gắn với truyền thuyết về Quốc Mẫu Hoàng Bà - thân mẫu của Đức Thánh Tản, người có công gây dựng mảnh đất Mường, được Nhân dân tôn kính và thờ phụng qua nhiều thế hệ.

Đây cũng là dịp để đồng bào người Mường ở khắp các nơi gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng trong không gian văn hóa chung, thể hiện lòng thành kính tri ân trời đất, tổ tiên, mở đầu cho một năm lao động sản xuất đầy kỳ vọng.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: