Độc đáo với tài làm “họa sĩ nhí” của học sinh tiểu học
(CLO) Hàng chục chiếc lốp ô tô cũ, gốc cây xanh cùng với sự sáng tạo, nhiệt tình, khéo léo của cô trò trường Tiểu học Cương Gián 1 (Nghi Xuân - Hà Tĩnh), đã góp phần làm nên khuôn viên trường học độc đáo, đẹp mắt, thân thiện với môi trường…
Các em học sinh trang trí vẽ những cảnh đẹp lên các cây xanh trong khuôn viên nhà trường...
Hoạt động đầu tiên của nhà trường trong những ngày đầu bước vào năm học mới là chương trình trải nghiệm “Em yêu trường em” cho hơn 300 học sinh khối lớp 4 và 5 trường Tiểu học Cương Gián 1. Cô trò cần hoàn thành một bức tranh lớn tại khuôn viên nhà trường, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng kì thực lại rất phức tạp và tốn thời gian.
Bằng việc thực hành vẽ hình các loài động vật, hoa, cây cỏ và trang trí hoa văn họa tiết, những “họa sĩ nhí” có dịp để trổ tài trên thân cây trong khuôn viên ngôi trường của mình.
Được sự trợ giúp từ các giáo viên, các em học sinh thỏa sức sáng tạo
Được sự trợ giúp từ các giáo viên, các em học sinh thỏa sức sáng tạo trên loại phế liệu như lốp ô tô, xe máy cũ. Các em tích cực chăm chút cho sản phẩm của mình từ cách pha, phối màu đến tỉ mẩn trong từng nét vẽ, để cho ra đời các tác phẩm đẹp mắt.
Khéo léo trên các phế liệu như lốp xe cũ
..tỉ mỉ trong từng nét vẽ
Việc biến các loại phế liệu (lốp ô tô, xe máy cũ) thành đế cây, bồn hoa, ghế ngồi; biến hóa các nhân vật trong truyện tranh lên bức vẽ ở gốc cây xanh trong trường không chỉ giúp các em học sinh rèn luyện đức tính kiên trì, nhẫn nại mà còn tạo nên một không gian sống động bắt mắt với đủ sắc màu, giúp học sinh thêm phần hứng thú trong học tập.
Cho ra đời những sản phẩm đẹp trên gốc cây
Cô Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cương Gián 1 vui vẻ cho biết, để thực hiện được những bức tranh này, chúng tôi đã vẽ những nét phác thảo ban đầu bằng chì, rồi các em học sinh tô lên đó đủ màu sắc và ken lại các nét. Từng gốc cây dần xuất hiện những loài động vật, hoa, cây cỏ trông thật dễ thương. Các loại phế liệu cũ biến thành những đế cây, bồn hoa, ghế ngồi trông thật sống động.
“Quá trình làm “họa sĩ” cũng không hề đơn giản, nhưng cứ nghĩ đến việc các em học sinh sẽ có một môi trường học tập đẹp hơn trong năm học mới, thì ai cũng cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim mình”. Cô Thủy vui vẻ nói.
Như Huyền