Đêm 31/1, là đêm giao thừa đón xuân Nhâm Dần, hàng chục ngàn người dân TP.HCM đã đổ về khu vực đường hoa Nguyễn Huệ du xuân khiến các tuyến đường xung quanh đông đúc. Do yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, đường hoa sẽ đóng cửa lúc 22g.
Từ 19g, hàng chục ngàn người dân đã đổ về đường hoa tham quan, du xuân. Đường hoa kéo dài từ đoạn trước UBND TP.HCM đến đường Tôn Đức Thắng đông đúc người dân đến vui chơi.
Đường Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng hướng về đường hoa Nguyễn Huệ một số thời điểm ùn tắc khá dài.
Các cung đường quanh trung tâm thành phố không còn cảnh ùn tắc như những năm trước, chỉ còn đường Tôn Đức Thắng dẫn vào đường Hoa là gặp cảnh din chuyển khó khăn.
Các bãi xe quanh đường hoa Nguyễn Huệ không còn một chỗ trống dù giá giữ xe lên đến 20-30 ngàn đồng/xe máy.
Tại một số địa điểm, người dân tập trung đông nghẹt. Năm nay đón giao thừa TP.HCM không bắn pháo hoa hay chương trình cowndown nhưng vẫn thu hút hàng chục ngàn người đến vui chơi.
Những khu vực có biểu tượng hổ đẹp của đường hoa thu hút người dân đến chụp ảnh. "Năm nay không có pháo hoa nên tụi mình đến chụp ảnh. Dù cũng cảm thấy "thiếu thiếu" một điều gì đó nhưng đây cũng là cơ hội để mình về sớm đón giao thừa bên gia đình", bạn Lan Anh (23 tuổi, ở quận Bình Tân) hồ hởi chia sẻ.
Sau 22g, lực lượng bảo vệ bắt đầu nhắc nhờ khách rời đường hoa theo quy định.
"Dù hơi thất vọng vì đường hoa đóng cửa sớm, xung quanh không có hoạt động vui chơi nào khác nhưng đây cũng là cơ hội để bạn bè giao lưu với nhau hoặc về nhà sớm với gia đình mình, không phải đi xuyên đêm như những năm trước", bạn Tâm Anh nói.
Phía ngoài đường hoa, những hoạt động khác như ảo thuật, vẽ tranh chân dung, giả tượng... của nhiều nhóm bạn trẻ cũng thu hút người dân.