Vào mỗi dịp cuối năm, những vườn hồng chín vàng rực rỡ tạo nên một không gian tuyệt đẹp, nên thơ tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã thu hút sự ghé thăm của nhiều du khách. Nắm bắt được thị hiếu của người dân, du khách trong và quốc tế có sở thích check-in, chụp hình, một chủ vườn tại Gia Lâm, Hà Nội đã mua cả một vườn hồng từ Mộc Châu, Bắc Giang... mang về Thủ đô để phục vụ nhu cầu của người dân nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đang cận kề.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, chị Phạm Thúy Dung - chủ vườn hồng Minh Ngọc (Gia Lâm) cho biết: "Để sở hữu vườn hồng này, tôi phải đặt mua trước 6 tháng. Đến thời điểm gần Tết Nguyên Đán 2023 thì mới đánh về, bởi khi đó cây hồng mới giữ nguyên quả chín và màu sắc đẹp. Đặc biệt, những cây hồng mà tôi mua về có thể sử dụng hết tháng 4, tháng 5 năm sau, khi hết vụ Tết cắt quả đi cây có thể chơi được trong nhiều năm về sau...".
Theo PV ghi nhận chiều 16/12, tại vườn hồng của nhà vườn Minh Ngọc (Gia Lâm, Hà Nội) có rất đông người dân, du khách trong nước tới check-in tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn, cuốn hút - Ảnh: Đình Trung
Vào những ngày đầu mùa Đông, những vườn hồng giòn, hồng chát đã bắt đầu vào độ chín vàng - Ảnh: Đình Trung
Theo tìm hiểu, những vườn hồng tại Mộc Châu (Sơn La) thường chín vào khoảng tháng 9 đến tháng 12 hàng năm khi thời tiết bắt đầu trở lạnh - Ảnh: Đình Trung
Hồng trên cao nguyên Mộc Châu có 3 loại: Hồng đỏ, hồng giòn và hồng chát. Hồng đỏ là giống hồng địa phương có từ lâu đời - Ảnh: Đình Trung
Quả có màu đỏ đậm, hơi thuôn dài, khi chín đỏ ăn có vị ngọt lịm. Để hồng chín trên cây, đến thời điểm cuối thu, đầu đông, cây hồng sẽ rụng hết lá, chỉ còn quả hồng sai trĩu cành, trông rất đẹp mắt - Ảnh: Đình Trung
Hồng giòn là giống của Nhật Bản, được người dân trồng từ năm 2000. Khi chín, có màu vàng cam, quả dẹt hơi vuông; có vị ngọt thanh, thơm dịu và giòn. Đây là loại quả đặc trưng của cao nguyên được du khách ưa thích - Ảnh: Đình Trung
Còn hồng chát (còn gọi là hồng ngâm, hồng treo gió), hình dáng quả và màu sắc gần giống hồng giòn. Tuy nhiên, trước khi ăn phải ngâm với nước giấm hoặc nước thường 2,5 ngày. Hồng chát khi chín có màu đỏ, vị ngọt và thơm nhẹ - Ảnh: Đình Trung
Cận cảnh những quả hồng vàng giòn - Ảnh: Đình Trung
Nắm bắt được nhu cầu chơi những cây độc lạ dịp Tết Nguyên đán, nhà vườn tại Gia Lâm đã nhập nguyên cây hồng từ nhiều tỉnh về Hà Nội. Chính sự độc lạ này đã thu hút số đông người dân, du khách trong nước và quốc tế tới check-in, chụp hình tại cao nguyên Mộc Châu thu nhỏ giữa lòng Thủ đô - Ảnh: Đình Trung
Có khá đông người dân tới check-in tại vườn hồng Minh Ngọc (Gia Lâm) tạo nên một không gian lãng mạn, hấp dẫn - Ảnh: Đình Trung
Nhiều em nhỏ cũng theo chân phụ huynh tới vườn hồng Minh Ngọc để chụp hình - Ảnh: Đình Trung
Những nhiếp ảnh gia sẵn sàng tác nghiệp mọi lúc mọi nơi cho các người dân là tín đồ của nghệ thuật - Ảnh: Đình Trung
Theo chủ nhà vườn Minh Ngọc chia sẻ, mỗi cây tại vườn có giá dao động từ 4 đến 20 triệu đồng. Cây cổ thụ lâu năm giá có thể lên tới 50 đến 60 triệu đồng. Từ đầu vụ đến giờ, nhà vườn này đã nhập khoảng 250 cây hồng - Ảnh: Đình Trung
Một khung cảnh mang đậm sắc màu của cao nguyên Mộc Châu khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên, thích thú - Ảnh: Đình Trung
Chị Hương Nguyễn (Cầu giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi có ý định đi Mộc Châu để check-in tại những vườn hồng từ rất lâu. Tuy nhiên, dịp này cũng cận Tết Nguyên đán 2023 nên rất bận rộn chưa thu xếp được. Ngay sau khi biết tại Gia Lâm có vườn hồng tôi với chồng tranh thủ lúc rảnh rỗi qua chụp hình làm kỉ niệm. Tôi rất vui và cảm thấy thú vị khi đến địa điểm này. Nơi đây có thể coi là cao nguyên Mộc Châu thu nhỏ giữa lòng thủ đô Hà Nội" - Ảnh: Đình Trung