Du khách làm rách tranh quý 300 năm tại bảo tàng Uffizi, Italy

(CLO) Một sự cố đáng tiếc vừa xảy ra tại bảo tàng Uffizi (Florence, Italy), khi một du khách vô tình làm rách bức tranh quý hơn 300 năm tuổi trong lúc tạo dáng chụp ảnh.

Vụ việc diễn ra vào ngày 21/6, trong khuôn khổ triển lãm chuyên đề “Florence và Châu Âu: Nghệ thuật thế kỷ 18”. Theo tờ Corriere Fiorentino, vị khách chưa rõ danh tính đã cố gắng bắt chước tư thế của nhân vật Ferdinando de’ Medici trong bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Anton Domenico Gabbiani.

Tuy nhiên, màn “tạo dáng sáng tạo” nhanh chóng biến thành tai nạn khi người này mất thăng bằng, ngã ngửa và lưng va vào tác phẩm, khiến phần vải gần chiếc ủng bên phải trong tranh bị rách thủng. Nhân viên bảo tàng lập tức can thiệp, đưa tác phẩm xuống để kiểm tra và phục hồi. Đánh giá ban đầu cho thấy mức độ thiệt hại không quá nghiêm trọng và có thể sửa chữa được.

Ảnh màn hình 2025-06-24 lúc 06.20.58
Hình ảnh phần bức tranh bị rách. Ảnh cắt từ video

Vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát và làm dấy lên nhiều lo ngại về ý thức của một bộ phận khách tham quan. Theo đại diện bảo tàng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú ngã là do du khách vấp phải bục chắn thấp — thiết bị được đặt nhằm giữ khoảng cách an toàn giữa người xem và tác phẩm nghệ thuật.

Rào chắn hiện tại không phù hợp vì khách thường chỉ tập trung nhìn tranh mà không chú ý tới mặt đất", bà Silvia Barlacchi, đại diện bảo tàng Uffizi cho biết.

Giám đốc bảo tàng, ông Simone Verde, bày tỏ sự lo ngại: “Xu hướng khách du lịch đến bảo tàng chỉ để quay video, tạo dáng sống ảo đang trở nên phổ biến và đáng báo động. Chúng tôi sẽ sớm áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn để bảo vệ các giá trị văn hóa, giáo dục của bảo tàng".

Đây không phải là sự cố cá biệt trong bối cảnh lượng khách du lịch quốc tế đến Italy gia tăng mạnh sau đại dịch. Chỉ vài ngày trước, tại Cung điện Maffei (Verona), một du khách khác đã ngồi lên chiếc ghế pha lê “Van Gogh” đang trưng bày, gây hư hại nặng cho tác phẩm.

Thời gian qua, nhiều điểm đến văn hóa tại châu Âu liên tục ghi nhận hành vi thiếu ý thức từ khách tham quan: từ bôi bẩn tường thành cổ, khắc tên lên di tích, đến phá hoại các tác phẩm nghệ thuật. Không ít trường hợp đã bị xử phạt nặng, thậm chí đối mặt với truy tố hình sự.

Hồi tháng 4, tại Hà Lan, một em nhỏ trong lúc tham quan cũng vô tình làm hỏng một bức tranh khổng lồ của danh họa Mark Rothko — được định giá hàng chục triệu USD.

Nghệ thuật không chỉ để ngắm. Những người bước qua cánh cửa bảo tàng cần trở thành người gìn giữ các giá trị ấy", phát ngôn viên của bảo tàng Uffizi nhấn mạnh.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: