Những ngày cuối tháng 2, những hàng cây hoa Phong Linh đua nhau bung nở vàng rực một góc trời bên bên trong một khu đô thị ở quận Hà Đông, thu hút số đông người dân tới tham quan, chụp hình.
Theo tìm hiểu, cây Phong Linh (hay cây chuông vàng) là một loại cây đến từ Nam Mỹ và cận bìa rừng Amazon.
Loại cây hoa công trình đẹp này thích hợp với khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận ôn đới như Brazil, Paraguay và Bắc Argentina, Suriname, Đông Bolivia, Peru...
Thời điểm mà cây Phong Linh nở hoa là vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng năm, khi lá cây đã rụng hết, những bông hoa sẽ bắt đầu bung nở vàng rực cả một góc trời.
Theo ghi nhận, con đường hoa Phong Linh nở rộ dài 800m bên trong khu đô thị ở quận Hà Đông đã tạo cảnh quan đẹp mắt hiếm có giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Được biết, cây Phong Linh được du nhập về Việt Nam vào đầu những năm 2000. Cây thích nghi rất tốt với khí hậu nước ta và được người dân ưu chuộng. Ngày nay, cây Phong Linh được trồng nhiều ở các khu đô thị khu nghỉ dưỡng hay các công trình công cộng.
Bởi vậy mà những ngày này con đường hoa Phong Linh (Hà Đông) đang thu hút số đông người dân tới tham quan, check in tạo nên một không gian nhộn nhịp, hấp dẫn, nhiều người còn ví rằng khi đến với con đường hoa Phong Linh như lạc vào chốn thần tiên ngoài đời thực.
Nhiều du khách sẵn sàng chi tiền thuê những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp những bức hình thật ưng ý cho riêng mình.
Nữ sinh Hà Thành duyên dáng bên con đường hoa Phong Linh tuyệt đẹp.
Chị Hương Nguyễn (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Tôi là người dân ở đây, tuy nhiên mới biết tới đường hoa Phong Linh từ hôm qua. Đến sáng nay tôi và các bạn rủ nhau tới đây để check in, chụp những bức hình thật đẹp. Đến với con đường hoa Phong Linh tôi thấy nơi đây thật đẹp, diệu kỳ, như lạc vào xứ sở thần tiên vậy".
Di chuyển hơn chục km từ Hai Bà Trưng sang Hà Đông để chụp hình, anh Nguyễn Hải chia sẻ: "Tôi là người yêu nghệ thuật nên không thể bỏ lỡ cơ hội có thể check in, chụp hình tại con đường hoa Phong Linh tuyệt đẹp này. Hôm nay tôi cùng các bạn qua đây để lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho riêng mình. Thật tuyệt vời với không gian tại đây".
Con đường hoa Phong Linh trong tiết trời se lạnh vô cùng bắt mắt.