Đường Vành đai 3 có đèn nhưng không bật: Người dân sợ hãi "dò đường" trong bóng tối

Với tổng mức đầu tư lên tới hơn 3.100 tỷ đồng, đường Vành đai 3 - Phạm Văn Đồng được đánh giá là một trong những tuyến giao thông đẹp và hiện đại bậc nhất Hà Nội. Thế nhưng, kể từ khi hoạt động, cho tới nay, sau hơn 2 năm, tuyến giao thông “nghìn tỷ” này vẫn bao trùm bởi bóng tối.

duong vanh dai 3 co den nhung khong bat nguoi dan so hai do duong trong bong toi hinh 1

Người lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng dừng đèn đỏ trong bóng tối, điều này gây ra rất nhiều nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ở hai bên đường đã có hàng loạt cột đèn được dựng lên. Dù vậy, nhiều người dân cho biết, họ không hiểu lý do gì hệ thống đèn đường tại đây không được thắp sáng. Điều này đã khiến rất nhiều người lo lắng về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Được biết cung đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, tình trạng chạy xe ngược chiều cũng diễn ra. Đáng nói, trên tuyến đường này, công viên Hòa Bình cắm biển “Khu vực thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội”, thế nhưng tuyến đường này không được “thắp sáng”.

Anh Lưu Văn Tâm (Thanh Hóa) hiện đang làm việc ở Hà Nội chia sẻ: “Cứ tới ngày lễ hoặc Tết là bật lên mấy ngày. Nói thật đường to, phương tiện đi lại nhiều mà không có đèn đường rất dễ có nhiều vụ tai nạn, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn trên đoạn đường này”.

Chị Nguyễn Thị Thơm (quê Vĩnh Phúc) bày tỏ sự lo ngại của mình: “Hôm nào đi làm về cũng sợ, chỉ sợ ông nào loạng choạng, đã thế nhiều ông vít ga, đánh võng trong đêm tối. Đường thì đông, xe to mà tối đen như đường ở quê”.

duong vanh dai 3 co den nhung khong bat nguoi dan so hai do duong trong bong toi hinh 2

Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng phải bật đèn pha để lưu thông trước tình trạng không có đèn đường.

Chạy dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng, đường Vành đai 3 trên cao (Mai Dịch – cầu Thăng Long) được thông xe vào ngày 11/10/2020 cũng chung tình trạng nói trên. Hệ thống đèn đường không được bật nên vào buổi tối cả tuyến đường “chìm vào bóng đêm”.

Tuyến đường vành đai 3 trên cao với tốc độ tối đa cho phép lưu thông lên đến 100km/h. Nếu như có xe gặp sự cố trên đường do bị hạn chế tầm nhìn thì các xe khác rất khó để né tránh kịp thời. 

Chị Minh Khánh (Hà Nội) cho biết: “Đường thì lộn xộn, đèn không có, mỗi lần đi làm về muộn là nản luôn. Mình đi ô tô mà cũng không dám đi nhanh, 30-40km/h đường trên cao mà vẫn sợ hãi. Chưa kể rằng những tệ nạn xã hội ở cả đoạn đường dài thế xử lý thế nào”.

Anh Phạm Quang Trung (Hà Nội) cho biết: “Đường này lúc nhá nhem tối rất nhiều người sang đường mà không đi qua cầu thang riêng cho người đi bộ, điều này là cực kỳ nguy hiểm vì đèn đường không bật. Nhiều người mặc đồ đen qua đường thật sự đang quá liều lĩnh với mạng sống của mình vì đường to, xe đạp, ô tô, xe máy phóng rất nhanh”.

duong vanh dai 3 co den nhung khong bat nguoi dan so hai do duong trong bong toi hinh 3

Nhiều người đứng bắt xe buýt không thể thấy được tuyến xe mình đang chờ vì đường quá tối.

 Khi không có đèn đường hỗ trợ chiếu sáng, chỉ với ánh sáng của đèn xe, người điều khiển các phương tiện giao thông sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Do tầm nhìn bị hạn chế nên những người lưu thông trên đoạn đường Phạm Văn Đồng và Vành đai 3 trên cao không thể quan sát được rõ và chính xác các chướng ngại ở phía trước như: phương tiện lưu thông, người đi qua đường, xe đi ngược chiều…

Trước tình trạng luôn phải “căng mắt” mò mẫm khi lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và vành đai 3 trên cao vào buổi tối, rất nhiều người dân mong muốn hệ thống đèn đường ở đây sẽ được thắp sáng để giảm bớt những nguy hiểm rình rập khi tham gia giao thông.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: