Em bé 2 tuổi tự mua đồ nội thất trên mạng hết gần 40 triệu đồng
(CLO) Ayaash Kumar, một bé trai 22 tháng tuổi tại New Jersey, Mỹ biết cách sử dụng điện thoại di động. Câu chuyện không có gì đáng nói cho đến khi Ayaansh tự đặt mua đồ nội thất trên mạng với tổng hóa đơn lên tới 1.700 USD (khoảng 39 triệu đồng).
Khi các kiện hàng nội thất liên tiếp được giao đến, bố mẹ của Ayaansh tỏ ra ngạc nhiên vì họ không hề đặt món đồ nào. Khi vẫn chưa tìm ra được người đặt hàng là ai, căn nhà kín hết chỗ chứa đồ vì quá nhiều món hàng được giao đến.

Ayaansh “chụp hình lưu niệm” với những thùng hàng do chính tay cậu đặt trên mạng. Ảnh: Fox News.
“Chúng tôi rất sửng sốt vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt nhiều đơn hàng như vậy. Chúng tôi đã nhận hàng cả tuần nay và gần như không còn chỗ để chứa nữa”, ông Pramod Kumar, cha của cậu bé chia sẻ.
Bà Madhu Kumar chia sẻ thêm: “Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra chính Ayaansh là người đã đặt hàng. Nhưng đó là sự thật”.
Bà Madhu cho biết, bà thường xuyên lên website trực tuyến của Walmart để ngắm đồ nội thất và cho những món hàng đẹp vào giỏ hàng trực tuyến nhưng không hoàn thành giao dịch. Sau đó, Ayaansh khi đang nghịch điện thoại đã vô tình truy cập vào giỏ hàng Walmart của bà, hoàn tất toàn bộ giao dịch thanh toán.
“Có lúc, người giao hàng đứng kín sân nhà chúng tôi chờ giao hàng”, bố của Ayaansh cho biết thêm rằng gia đình đã liên hệ với Walmart đề nghị trả lại một số mặt hàng và nhận lại tiền. May mắn thay, phía Walmart đã đồng ý.
“Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng sẽ hoàn trả lại mọi thứ. Chúng tôi rất vui vì câu chuyện của Ayaansh đã khiến cho nhiều người cảm thấy vui vẻ trong thời kỳ đại dịch Covid-19 này. Do đó chúng tôi quyết định giữ lại một số món đồ mà con trai đã đặt để làm kỷ niệm”, bà Madhu nói.
Bố mẹ của Ayaansh còn chia sẻ thêm rằng sau câu chuyện lần này, họ chắc chắn sẽ sử dụng mật khẩu trên điện thoại để tránh những sự cố như trên lặp lại một lần nữa.
Hương Vũ (Theo Fox News)