Một cư dân Gaza cho biết số lượng chuột đã tăng mạnh trong thời gian qua. “Những loài gặm nhấm lớn này đang ăn xác chết dưới đống đổ nát và số lượng của chúng đã tăng lên gấp bội. Chúng chui vào lều và cắn phá quần áo của chúng tôi. Ngày nào chúng tôi cũng phải vứt bỏ thứ gì đó”, người này nói.
Theo ông Salim Oweis, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), việc dọn dẹp các đống đổ nát đang gặp nhiều trở ngại do thiếu thiết bị cần thiết.
Ông cho biết các thiết bị phục vụ công tác thu gom và xử lý mảnh vỡ chưa được phép đưa vào khu vực, trong khi Gaza cũng không có đủ không gian để tập kết lượng lớn vật liệu đổ nát phát sinh trong quá trình dọn dẹp.
Một người dân khác cho biết chuột còn bị thu hút bởi nước thải từ các hố vệ sinh tạm thời do người dân tự đào, bởi nhiều khu vực không còn hệ thống thoát nước hoạt động.
Bên cạnh chuột, người dân Gaza cũng đang phải đối mặt với sự gia tăng của muỗi, bọ chét và chấy rận. Các loài gây hại này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và lây lan dịch bệnh trong điều kiện vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng, khi rác thải và nước thải tích tụ giữa cơ sở hạ tầng bị tàn phá.
Theo báo cáo, chưa có hoạt động tái thiết đáng kể nào được triển khai tại Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng 10/2025.
Trong khi đó, Điều phối viên các hoạt động của Chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT) cho biết các tổ chức viện trợ đã chuyển gần 170 tấn thuốc trừ sâu cùng hàng nghìn bẫy chuột và thiết bị kiểm soát dịch hại khác vào Gaza trong những tuần gần đây theo đề nghị của Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo.
Trước đó, báo National đưa tin ít nhất 8.000 thi thể vẫn còn nằm dưới các tòa nhà bị sập tại Gaza, trong khi tình trạng thiếu máy móc và thiết bị chuyên dụng tiếp tục cản trở các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.
Theo các nguồn tin này, sự hiện diện của số lượng lớn thi thể chưa được thu hồi cùng điều kiện môi trường xuống cấp đang góp phần làm gia tăng số lượng chuột và động vật hoang dã, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Giới chức tại Gaza cũng thừa nhận họ đang thiếu nguồn lực để kiểm soát sự gia tăng của chuột và côn trùng, đồng thời cho biết tình hình hiện vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.