Gia Lai: Hàng trăm hộ dân bất chấp tính mạng lội qua dòng nước dữ để mưu sinh

(CLO) Hàng trăm hộ dân trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện (Gia Lai) hàng ngày bất chấp nguy hiểm lội qua con sông đi làm rẫy hoặc chăn thả gia súc mặc cho nước lớn, hiểm nguy rình rập. Nhiều năm nay người dân luôn mong mỏi có một cây cầu để có thể thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế.

Đánh cược tính mạng

Vì không muốn đi đường vòng xa hơn chục cây số, nhiều năm nay hàng trăm hộ dân thuộc tổ dân phố 1, 2 thuộc thị trấn Phú Thiện chọn cách liều mình vượt dòng nước lớn, đi đường tắt lên nương rẫy và chăn thả gia súc..

Theo đó, hiện có khoảng 300 hộ dân ở thị trấn Phú Thiện có đất sản xuất ở xã Chư A Thai và Ia Sol, với tổng diện tích chừng 200 ha. Nếu chọn đi từ thị trấn đến ngã ba Plei Tăng (xã Ia Ke) rồi chạy vào xã Chư A Thai thì người dân mới có thể đến được nương rẫy của mình. Đoạn đường này dài khoảng hơn 10km.

Tuy nhiên, nếu người dân chọn lối đi tắt bằng cách vượt sông thì đoạn đường này chỉ mất hơn 1km. Vì vậy, phần lớn người dân đã chọn cách liều mình vượt qua dòng nước dữ để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí lên nương rẫy và vận chuyển nông sản.

gia lai hang tram ho dan bat chap tinh mang loi qua dong nuoc du de muu sinh hinh 1

Hàng trăm hộ dân trú tại thị trấn Phú Thiện, hàng ngày bất chấp nguy hiểm lội qua con sông đi làm rẫy hoặc chăn thả gia súc mặc cho nước lớn, hiểm nguy rình rập

Để có thể đến được rẫy của mình, ngày ngày chị Rơ Cơm H’Mon (tổ 2, thị trấn Phú Thiện) phải hì hục lội qua dòng nước chảy xiết để qua sông. Mỗi lần vượt sông chị H'Mon đều trong tình trạng lo âu, sợ hãi bởi nhiều mối nguy hiểm khó lường.

Chia sẻ với PV, chị H’Mon cho hay: “Gia đình mình có hơn 1 ha lúa và bắp bên kia sông, đi đường vòng thì xa quá lại mất thời gian nên thường ngày mình chọn cách đi tắt qua lối này để lên rẫy canh tác. Biết là nguy hiểm nhưng đất sản xuất ở bên kia sông nên đành chấp nhận thôi. Có nhiều lần suýt bị nước cuốn trôi, may mà người đi cùng cứu kịp mới thoát chết còn việc nước cuốn trôi trâu, bò, xe máy là chuyện thường ngày với người dân nơi đây”.

Tương tự anh Siu Đại (tổ 9, thị trấn Phú Thiện) cũng có hơn 3 ha trồng lúa và mì thuộc địa giới hành chính xã Chư A Thai nên hàng ngày phải mạo hiểm lội qua sông đến rẫy.

gia lai hang tram ho dan bat chap tinh mang loi qua dong nuoc du de muu sinh hinh 2

Mỗi lần lội qua sông, anh Siu Đại phải đánh cược cả mạng sống của mình với “thủy thần”

“Mùa khô, nước cạn hơn, người dân có thể đi xe máy hoặc dùng bò kéo nông sản qua sông. Còn mùa mưa nước lên cao, chảy xiết nếu liều lĩnh vượt qua rất dễ xảy ra nguy cơ đuối nước. Trước đây, người dân cũng góp sức làm cầu tạm để đi nhưng chẳng được bao lâu, đến mùa lũ là cầu tạm lại bị nước cuốn trôi” anh Đại chia sẻ.

Giữa dòng nước chảy xiết, không áo phao hỗ trợ, người dân chỉ biết gắng sức bơi qua sông để cho kịp giờ lên rẫy. Dường như mỗi lần lội qua sông là mỗi lần người dân nơi đây đánh cược cả mạng sống của mình với “thủy thần”.

Ngóng chờ cây cầu mới

“Ngày thường qua sông vốn đã nguy hiểm, đến mùa mưa đập thủy lợi Ayun Hạ xả nước, mực nước sông Ayun dâng cao càng nguy hiểm hơn. Một số người ngại đi đường vòng đã liều lĩnh vượt sông, bơi qua dòng nước chảy xiết để đi làm rẫy hoặc từ rẫy về nhà. Người dân ở đây ai cũng mong muốn cây cầu sớm được xây dựng để người dân có thể thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế. Chứ lội sông mãi thế này, nguy hiểm lắm”, chị Rơ Châm H’Đer (tổ dân phố 1, thị trấn Phú Thiện) mong mỏi.

gia lai hang tram ho dan bat chap tinh mang loi qua dong nuoc du de muu sinh hinh 3

Nhiều năm nay, người dân luôn mong mỏi có một cây cầu để có thể thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản

Ông Đinh Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện cho biết: “Khu vực sông này lâu nay là tuyến đường đi lại của bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại tổ dân phố 1, 2 của thị trấn. Việc vượt sông qua bờ bên kia làm rẫy của người dân là hết sức nguy hiểm. Mặc dù chính quyền liên tục tuyên truyền, cảnh báo người dân không được đi tắt qua sông khi có xả lũ hay vào mùa mưa.

Tuy nhiên, nhiều người vì muốn rút ngắn thời gian đã bất chấp nguy hiểm vượt qua khúc sông này. Từ thực tế, nhu cầu cấp thiết của bà con, chúng tôi mong nhà nước sớm bố trí nguồn vốn xây cầu để bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Nhằm chuẩn bị cho việc xin nguồn vốn xây cầu, thị trấn Phú Thiện cũng đã tiến hành giải phóng mặt bằng tuyến đường Wừu-nối từ quốc lộ 25 đến vị trí dự kiến xây cầu này để làm cơ sở cho việc xây dựng cầu trong tương lai.

gia lai hang tram ho dan bat chap tinh mang loi qua dong nuoc du de muu sinh hinh 4

Chính quyền địa phương đang rà soát mặt bằng nhằm kêu gọi kinh phí xây cầu qua lại trên dòng sông Ayun

Theo Ban Quản lý dự án huyện Phú Thiện, tại vị trí dự kiến xây dựng cầu, hàng trăm hộ dân thường qua lại đoạn sông này để vào khu vực sản xuất và lưu thông qua xã Chư A Thai và Ia Sol nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Do vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu qua sông Ayun là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của bà con trong việc đi lại cũng như sản xuất vụ mùa, vận chuyển hàng hóa trong năm.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: