Gia Lai: Hạnh phúc ngày hoàn lương

(CLO) Dịp này, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) có 121 phạm nhân được đặc xá, trở về đoàn tụ với gia đình sau thời gian phải cách ly với xã hội để trả giá cho lỗi lầm. Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở thời điểm này tất cả đều vỡ òa vì hạnh phúc.

Bước ra từ bóng tối

Không khí hôm nay tại Trại giam Gia Trung đóng chân trên địa bàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) nhộn nhịp và chộn rộn hơn hẳn bởi dòng người đến đón 121 phạm nhân cải tạo tại trại vừa được đặc xá dịp 30/4-1/5. Ngay từ sáng sớm, gia đình của các phạm nhân đã có mặt tại cổng trại mong ngóng được gặp gỡ người thân của mình.

Theo đó, sáng nay (ngày 1/5), Trại giam Gia Trung đã tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Dịp này, Trại giam Gia Trung có 121 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 1 trường hợp được đặc xá thuộc trường hợp đặc biệt. Đây là các phạm nhân đã có quá trình học tập, cải tạo, chấp hành tốt nội quy, quy định nơi giam giữ và đảm bảo các điều kiện xét duyệt theo quy định.

z6558960261585_a8ac3b2f4a5a198220b357ba43bb9bbb.jpg
Trại giam Gia Trung công bố quyết định đặc xá cho 121 phạm nhân (ảnh Trần Hiền)

Mỗi người một hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh phạm tội khác nhau, nhưng thời điểm này ai ai cũng vỡ òa hạnh phúc. Trong hội trường họ thì thầm, động viên nhau tu chí làm ăn, sống trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội.

Cầm giấy chứng nhận đặc xá của Trại giam Gia Trung trên tay, Trần Quốc Dũng (SN 1974, trú tại TP Hồ Chí Minh) không giấu được xúc động. Từ khi biết được bản thân có tên trong danh sách được đặc xá dịp này, đã mấy đêm Dũng không thể chợp mắt vì hồi hộp và hạnh phúc.

Trần Quốc Dũng là trường hợp được đặc xá trong trường hợp đặc biệt tại Trại giam Gia Trung dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

img_8240.jpg
Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung công bố quyết định đặc xá cho các phạm nhân (ảnh Trần Hiền)

Chia sẻ với PV, Dũng nghẹn ngào nói: “Thời điểm chấp hành án, tôi chỉ mới 19 tuổi. Chỉ vì chút bồng bột của tuổi trẻ, đua đòi ăn chơi nhậu nhẹt cùng đám bạn mà tôi đã không làm chủ được bản thân gây ra tội ác để rồi phải nhận mức án tù “Chung thân”. Bỏ lại phía sau là người mẹ già, đàn em thơ và bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, tôi phải sống cảnh “cơm tù, áo số”, trong sự ăn năn hối hận.

Nhất là khi mẹ tôi mất vẫn hỏi “thằng cả đâu rồi, sao không về với mẹ”. Tôi ân hận lắm, chỉ vì nông nổi của tuổi trẻ tôi đã phải trả giá quá đắt. Những ngày sống và cải tạo trong trại giam, tôi dặn lòng phải chấp hành tốt nội quy quy chế của trại để mong được giảm án, sớm trở về với các em, về tạ tội với mẹ”.

img_8250.jpg
Giám thị Trại giam Gia Trung trao giấy chứng nhận đặc xá và tặng hoa chúc mừng phạm nhân (ảnh Trần Hiền)

Tính đến ngày đặc xá, Dũng đã chấp hành 31 năm, 5 tháng, 8 ngày. Sau thời gian tích cực lao động, nỗ lực cải tạo, dịp này Dũng đã được đặc xá và trở về với gia đình.

“May mắn nhờ có chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đã cho tôi cơ hội này để làm lại cuộc đời. Hân hoan trong niềm vui lớn này, tôi xin gửi lời cảm tạ, sự biết ơn sâu sắc nhất đến ban giám thị, hội đồng cải tạo, những người thầy trong bao năm qua đã không quản ngại khó nhọc, vất vả giáo dục, dìu dắt, hướng dẫn chúng tôi học tập, lao động cải tạo sớm thành người lương thiện, hòa nhập cùng cộng đồng xã hội.

Hy vọng sau khi bước khỏi cánh cửa này tôi sẽ có một gia đình nhỏ để yêu thương chăm sóc. Trở về cùng gia đình, xã hội tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân, trở thành công dân có ích”, Dũng trải lòng.

Thắp sáng khát vọng hoàn lương

Tương tự, phạm nhân Nguyễn Đình Thành (50 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) cũng được đặc xá đợt này. Án phạt của Thành là 14 năm 6 tháng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thời gian đầu chấp hành án, Thành từng nghĩ mình không còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhưng chính nơi đây với sự giáo dục tận tình của cán bộ trại giam cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sau hơn 7 năm 5 tháng chấp hành án tốt, Thành đã được chọn vào danh sách đặc xá dịp này.

img_8260.jpg
Nguyễn Đình Thành thay mặt cho các phạm nhân được đặc xá cảm ơn Đảng và Nhà nước (ảnh Trần Hiền)

“Hôm nay được Đảng và Nhà nước khoan hồng, đặc xá trở về đoàn tụ cùng gia đình, hòa nhập với xã hội tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhận được sự đặc xá này, tôi sẽ thượng tôn pháp luật, chấp hành mọi quy định của địa phương. Qua đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến các anh chị em phạm nhân đang học tập, cải tạo tại trại, những người chưa đủ điều kiện để hưởng đặc xá lần này hãy cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. Vì chỉ có con đường cải tạo tốt mới là con đường ngắn nhất để sớm trở về với gia đình”, Thành chia sẻ.

Tại buổi lễ sáng nay, các cán bộ Trại giam Gia Trung và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đặc xá và căn cước, tặng hoa chúc mừng, sim điện thoại, tiền tàu xe để các phạm nhân trở về địa phương.

ec04ce5e-11e3-4a53-9fbf-e1d55a674294.jpeg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân (ảnh Trần Hiền)

Đại tá Đào Ngọc Sỹ - Giám thị Trại giam Gia Trung cho biết: “Để phạm nhân dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng, không bị bỡ ngỡ và vi phạm pháp luật sau khi ra tù, trước đó đơn vị đã chuẩn bị kỹ “giáo trình” trang bị kiến thức, kỹ năng cho phạm nhân. Cụ thể, trại đã tổ chức các lớp học chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đề nghị đặc xá, giảm án và ra tù trước thời hạn trong thời gian 2 tuần.

Các nội dung được phổ biến, gồm các chính sách, quy định pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh… Ngoài ra, trại còn tổ chức giáo dục, phổ biến các bài học về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Những kĩ năng vượt qua khó khăn rời xa tệ nạn, không trở lại con đường lầm lỗi”.

img_8268.jpg
Những giọt nước mắt của sự ăn năn, của nhớ nhung, chờ đợi và trên hết là giọt nước mắt hạnh phúc của người thân (ảnh Trần Hiền)

Sau khi trao quyết định và chúc mừng các phạm nhân được đặc xá trong đợt này, Đại tá Đào Ngọc Sỹ mong muốn các phạm nhân trở về địa phương làm công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, không vi phạm pháp luật.

Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá đợt này, Giám thị Trại giam Gia Trung mong muốn các phạm nhân sẽ tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại giam để được xem xét giảm án, tha tù… trong thời gian tới.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: