Gia Lai: Mang Tết ấm cho trẻ em mồ côi và người già neo đơn

(CLO) Với mong muốn mang đến cái Tết ấm áp, sum vầy cho trẻ em mồ côi và người già neo đơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đã tổ chức gói hàng trăm chiếc bánh chưng dịp cận Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, từ lâu đã trở thành "địa chỉ" quen thuộc của những mảnh đời bất hạnh, không nơi nương tựa. Mỗi người đến với trung tâm đều có những hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên họ đều thiếu thốn, khát khao tình cảm gia đình.

Và rồi dưới mái nhà đặc biệt – Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai họ đã được sưởi ấm bằng tình thương yêu và trách nhiệm của những người làm công tác xã hội.

gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 1

Trong căn phòng ấm áp, mọi người quây quần bên nhau gói hàng trăm chiếc bánh chưng tặng các em nhỏ mồ côi và người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai

Những ngày cận tết không khí tại mái nhà trung tâm lại càng thêm ấm áp và nhộn nhịp. Ngay từ sáng sớm, các nguyên liệu gói bánh gồm lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... đã được chuẩn bị sẵn sàng. Từ sớm mọi người đã ngồi quây quần thành vòng tròn cùng nhau gói bánh chưng, nói chuyện rôm rả khiến không khí tại trung tâm thêm phần ấm cúng, sum vầy.

gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 2
gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 3

Các em nhỏ tại trung tâm phụ giúp lau lá, chẻ dây

Chia sẻ với PV, bà Tạ Thị Anh Đào - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, cho biết: “Mỗi người đến với trung tâm đều có những hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là các em nhỏ. Khi vào trung tâm, các em rất khó hòa nhập, thích nghi với môi trường tập thể. Vì vậy, chúng tôi luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất để các con không bị mặc cảm, luôn có nghị lực và cảm nhận được niềm tin vào cuộc sống”.

gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 4
gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 5

Những chiếc bánh chưng mang hơi ấm tình thân đến với các em nhỏ mồ côi và các cụ già neo đơn đang dần được hoàn thiện dưới bàn tay khéo léo của các cán bộ trung tâm

“Như thường lệ, hàng năm trung tâm thường tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để cho các cháu, các cụ, người già không nơi nương tựa tại trung tâm thấy rằng mình cũng có một mái ấm, có gia đình và không khí tết. Đặc biệt, chúng tôi muốn gắn kết giữa trung tâm với các đơn vị bộ đội để cho các cụ, các cháu thấy mình cũng có một mái ấm, luôn luôn có những người quan tâm, che chở và giúp đỡ”.

Theo bà Đào, dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai tổ chức gói 200 chiếc bánh chưng, nấu chín và phân phát cho 141 em nhỏ, các cụ già không nơi nương tựa tại trung tâm. Số còn lại, trung tâm dùng để thắp nhang tại nhà nhờ thờ trong trung tâm, nơi mà những trường hợp từng sinh sống tại trung tâm không may qua đời.

gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 6

Hoạt động gói bánh chưng, bánh tét giúp những hoàn cảnh kém may mắn ở trung tâm thấy rằng họ cũng có một mái ấm, có gia đình và không khí tết

Tâm sự với chúng tôi, em Rơ Châm Hyao (7 tuổi) bộc bạch: “Tết là thời khắc mà chúng em mong đợi nhất trong năm. Những ngày cận tết chúng em được tham gia cùng các cô, chú gói bánh chưng, bánh tét. Vì chưa biết gói bánh nên em phụ giúp rửa và lau lá dong. Em rất vui và hạnh phúc vì được cảm nhận không khí ấm áp dịp tết đến, xuân về thông qua hoạt động gói bánh chưng ở trung tâm. Những chiếc bánh đầy ý nghĩa này không chỉ giúp chúng em có một cái tết sung túc, mà còn giúp chúng em cảm nhận được tình cảm gia đình, giúp chúng em có một cái tết sum vầy, hạnh phúc”.

gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 7

Các chú bộ đội tham gia hỗ trợ gói bánh chưng tại trung tâm

Dịp này bên cạnh những cán bộ trung tâm còn có 8 cán bộ thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 28 Bộ tham mưu Quân đoàn 3 tham gia hỗ trợ gói bánh chưng tặng các em nhỏ mồ côi và người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai. Tương tự cảm xúc của em Hyao, cụ bà Nguyễn Thị Trình (79 tuổi) cũng rất hạnh phúc vì được cảm nhận không khí tết sum vầy bởi hoạt động gói bánh chưng.

gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 8

Nhiều em nhỏ rất vui mừng vì được tham gia gói bánh và được tặng bánh dịp tết này

Dù không được quây quần bên gia đình trong những ngày tết nhưng những em nhỏ mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai đã cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm đặc biệt của các cán bộ trung tâm.

Những chiếc bánh chưng mang hơi ấm tình thân đến với các em nhỏ mồ côi, các cụ già neo đơn thời điểm này không chỉ giúp họ có thêm điều kiện để đón Tết đủ đầy, mà còn là sự trao gửi hi vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

gia lai mang tet am cho tre em mo coi va nguoi gia neo don hinh 9

Từ những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, nhút nhát và mặc cảm với cuộc sống các con đã cởi mở, hòa đồng với mọi người khi được chăm sóc, nuôi dưỡng ở mái nhà đặc biệt mang tên Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai

Bên cạnh hoạt động gói bánh chưng, mỗi dịp tết đến, xuân về Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai còn tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức phiên chợ tết, mâm cơm tất niên, tổ chức các trò chơi dân gian hay lì xì cho các em nhỏ…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: