Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V - năm 2026 đã khép lại như thế!
1. Khép lại bằng những trận cầu sôi nổi, những bàn thắng đẹp và hơn hết là bằng cảm giác lưu luyến của những người đã cùng nhau tạo nên một hành trình đặc biệt trên sân bóng Viettel, xã Yên Xuân, Hà Nội.
Năm nay, giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí hướng tới Hội Báo toàn quốc 2026 và kỷ niệm 30 năm ngày Báo Nhà báo và Công luận xuất bản số đầu tiên. Bởi thế, mùa giải thứ V không đơn thuần là một hoạt động thể thao thường niên mà còn giống như một cuộc hội ngộ lớn của những người làm báo.
Ở đó có những gương mặt đã đồng hành cùng giải từ những mùa đầu tiên. Có những đội bóng năm nào cũng góp mặt, mang theo màu cờ sắc áo quen thuộc của tờ báo mình. Nhưng cũng có những gương mặt trẻ lần đầu ra sân, mang theo nguồn năng lượng mới, tinh thần mới và khát khao khẳng định mình.
16 đội bóng đại diện cho nhiều cơ quan báo chí, truyền thông lớn cùng các doanh nghiệp đồng hành đã tạo nên một mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Lao Động, Báo VnExpress, Báo Dân trí, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết, Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Báo Nhà báo và Công luận, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định.
Nhưng điều làm nên sức sống của giải đấu chưa bao giờ chỉ nằm ở số lượng đội bóng. Đó là tinh thần mà giải đấu tạo ra.
2. Trên sân cỏ, người ta thấy những nhà báo vốn hàng ngày tất bật với tin bài, deadline, những chuyến công tác dài ngày… nay được sống với một phiên bản khác của chính mình: trẻ trung hơn, máu lửa hơn và giàu cảm xúc hơn.
Có những trận đấu mà nhịp độ được đẩy lên rất cao ngay từ đầu. Những pha rượt đuổi bóng tốc độ, những tình huống tranh chấp quyết liệt hay các màn phối hợp đẹp mắt liên tục xuất hiện.
Phía sau những bước chạy đầy quyết tâm ấy là khát khao chiến thắng, và đặc biệt hơn là niềm vui được gặp gỡ, kết nối giữa những người cùng nghề. Đó là những cuộc trò chuyện rôm rả bên ngoài sân đấu sau nhiều tháng bận rộn, là cái ôm thân tình sau trận đấu giữa những đồng nghiệp đến từ các tòa soạn khác nhau hay những tràng vỗ tay, tiếng reo hò sôi động từ khán đài sau mỗi pha bóng đẹp.
Cầu thủ Nguyễn Văn Duy, Báo Nông nghiệp và Môi trường - chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay - cho biết điều anh nhớ nhất sau giải đấu không chỉ là những bàn thắng hay thành tích cá nhân, mà còn là cảm giác được sát cánh cùng đồng nghiệp trong một sân chơi giàu nhiệt huyết và cảm xúc.
Theo Nguyễn Văn Duy, các trận đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao hơn rõ rệt, nhiều đội bóng có sự chuẩn bị bài bản, thi đấu với tinh thần quyết tâm nhưng vẫn giữ được sự fair-play và tôn trọng lẫn nhau.
"Các đội bóng tham dự mùa giải năm nay đều có sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn, nhiều trận đấu diễn ra với tốc độ cao và chất lượng chuyên môn tốt, mang đến những màn tranh tài hấp dẫn trên sân cỏ. Điều ý nghĩa nhất với tôi, không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn ở việc đây là dịp để những người làm báo được sống trọn với niềm đam mê bóng đá, có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu và gắn kết với đồng nghiệp ngoài công việc thường nhật", anh chia sẻ.
Không chỉ các cầu thủ, những người làm công tác điều hành giải đấu cũng cảm nhận rõ sự trưởng thành của Cúp Nhà báo và Công luận sau 5 mùa tổ chức. Ông Phạm Minh Quang, Tổ trưởng Tổ trọng tài đánh giá mùa giải năm nay diễn ra với tinh thần thi đấu nghiêm túc, văn minh và chất lượng chuyên môn khá đồng đều giữa các đội bóng.
Theo ông Phạm Minh Quang, nhiều trận đấu có nhịp độ cao, tính cạnh tranh lớn nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tôn trọng trọng tài, tôn trọng đối thủ và tuân thủ luật thi đấu. “Điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là tinh thần fair-play xuyên suốt giải đấu. Các đội bóng đều thi đấu với thái độ tích cực, cống hiến và có ý thức xây dựng hình ảnh đẹp của người làm báo trên sân cỏ”, ông nói.
3. Nếu ở mùa đầu tiên, giải đấu khởi động với tinh thần giao lưu thì đến nay, chất lượng chuyên môn đã được nâng lên rõ rệt. Các đội bóng có sự chuẩn bị bài bản hơn, tập luyện nghiêm túc hơn. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn với chuyên môn cao, những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và các pha bóng đẹp mắt.
Nhưng điều đáng quý là dù tính cạnh tranh ngày càng lớn, tinh thần fair-play vẫn luôn được giữ vững.
Người ta vẫn thấy những cầu thủ chủ động đỡ đồng nghiệp đứng dậy sau va chạm. Những cái bắt tay thật chặt sau tiếng còi mãn cuộc. Hay những tràng pháo tay dành cho cả đối thủ sau một trận đấu hay.
Có lẽ chính điều đó đã tạo nên “chất” riêng của Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết và cao thượng của các đội bóng. Theo ông, những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp là minh chứng cho hình ảnh người làm báo trong thời kỳ mới: năng động, chuyên nghiệp và giàu tinh thần cống hiến.
Ông cũng khẳng định, sau 5 mùa tổ chức thành công, giải đấu ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng và sức lan tỏa không chỉ trong giới báo chí mà còn trong cộng đồng xã hội.
Chính từ những giá trị ấy, Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận đã dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu phong trào.
Nó trở thành nơi để những người làm báo tái tạo năng lượng sau áp lực công việc. Trở thành dịp để các cơ quan báo chí xích lại gần nhau hơn. Và rộng hơn, đó còn là một cách để lan tỏa hình ảnh tích cực, khỏe khoắn, nhân văn của những người làm báo trong đời sống xã hội hôm nay.
Ở một thời điểm mà nghề báo đang thay đổi rất nhanh, áp lực thông tin ngày càng lớn, sự cạnh tranh của môi trường truyền thông ngày càng khốc liệt, thì những sân chơi như thế này càng trở nên đáng quý.
Bởi đôi khi, điều giúp người ta đi xa hơn trong nghề không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là sự gắn kết, tinh thần đồng đội và nguồn năng lượng tích cực được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị.
Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V đã khép lại, nhưng dư âm về một mùa giải giàu cảm xúc và tinh thần gắn kết vẫn còn đọng lại trong lòng những người tham dự.
Đó là ký ức của một mùa giải - là hình ảnh đẹp về một thế hệ người làm báo đang nỗ lực sống hết mình với nghề, với đam mê và với cả những giá trị gắn kết rất nhân văn phía sau sân cỏ.