Buổi gặp gỡ không chỉ là dịp tri ân các cộng tác viên lâu năm mà còn mở ra những chia sẻ sâu sắc về nghề báo, nghề viết và mối quan hệ giữa văn chương với báo chí.
Tham dự chương trình có nhà báo, nhà văn Đặng Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng; nhà thơ Hoài Khánh, nguyên Trưởng ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; nhà văn Nguyễn Quốc Hùng; nhà thơ Vũ Thúy Hồng và nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Dũng.
Trong không gian ấm cúng của gian trưng bày Báo Nhân Dân, cuộc trò chuyện đã phác họa chân dung con người và tinh thần của thành phố Cảng qua lăng kính của văn học, nghệ thuật và báo chí.
Mở đầu chương trình, khi được mời dùng một từ để khái quát hành trình sáng tạo của mình, các văn nghệ sĩ đều lựa chọn những giá trị cốt lõi gắn với nghề nghiệp. Nhà thơ Vũ Thúy Hồng chọn từ "đam mê", còn nhà báo, nhà văn Đặng Thị Thúy nhấn mạnh tinh thần "dấn thân" - phẩm chất mà theo bà là điểm gặp gỡ giữa người làm báo và người cầm bút sáng tác.
Ở góc nhìn của một nhà văn, ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng báo chí và văn chương luôn song hành nhưng có những sứ mệnh riêng. Nếu báo chí đi trước để phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống thì văn chương tiếp tục hành trình ấy bằng việc khám phá chiều sâu tâm hồn và số phận con người.
Đối với các văn nghệ sĩ Hải Phòng, nghề viết còn là hành trình được "sống nhiều cuộc đời", được đi, được trải nghiệm và chiêm nghiệm về con người qua từng chuyến đi, từng trang viết và từng tác phẩm.
Buổi giao lưu cũng là dịp để các văn nghệ sĩ bày tỏ tình cảm với Báo Nhân Dân - nơi ghi dấu nhiều cột mốc trong hành trình sáng tác của mình.
Nhà thơ Hoài Khánh xúc động nhớ lại mùa hè năm 1983, khi những bài thơ đầu tiên của một sinh viên khoa Sư phạm được đăng trên Báo Nhân Dân. Chính sự động viên ấy đã trở thành động lực để ông gắn bó với con đường báo chí và thi ca suốt hơn bốn thập kỷ.
Trong khi đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Dũng - người sở hữu hơn 400 giải thưởng trong nước và quốc tế - chia sẻ tình yêu đặc biệt dành cho quê hương Hải Phòng. Theo ông, mỗi bức ảnh về người lính, về những góc phố hay nhịp sống đời thường của thành phố Cảng đều là cách lưu giữ vẻ đẹp của mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ.
Các nữ nhà báo tham gia chương trình cũng chia sẻ những câu chuyện phía sau nghề nghiệp, từ áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình đến trách nhiệm giữ gìn tính thời sự, sự chính xác của mỗi tác phẩm báo chí. Với họ, phần thưởng lớn nhất không phải những danh hiệu mà là sự ghi nhận, tin yêu của bạn đọc và cảm giác được góp một phần tiếng nói vào sự phát triển của xã hội.
Những câu chuyện được chia sẻ tại buổi giao lưu đã cho thấy sự đồng điệu giữa báo chí và văn chương ở tinh thần dấn thân, trách nhiệm với cuộc sống và khát vọng lưu giữ những giá trị tốt đẹp. Đó cũng là mối gắn kết bền chặt mà Báo Nhân Dân luôn trân trọng vun đắp cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, cộng tác viên trong suốt nhiều năm qua.