Giới trẻ rộn ràng 'check-in' tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 30/4

(CLO) Ngày 29/4, không khí tại tuyến đường Độc Lập, đường Hùng Vương trở nên rộn ràng hơn thường lệ khi nhiều người dân và du khách đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan, chụp ảnh, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
a0392574-0876-4496-b45e-865785a7dd6c_1_201_a.jpeg
Không khí tại khu vực đường Độc Lập, đường Hùng Vương trở nên rộn ràng khi nhiều người dân và du khách đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan, chụp ảnh hướng tới kỷ niệm 30/4.

Theo phóng viên ghi nhận, từ đầu giờ chiều, nhiều người dân và du khách đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, các nhóm bạn trẻ, sinh viên diện trang phục chỉnh tề, mang theo cờ đỏ sao vàng, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trước Lăng Bác. Không khí trang nghiêm nhưng vẫn ấm áp, gần gũi, thể hiện sự tri ân và niềm tự hào dân tộc trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Các bạn trẻ đặc biệt hào hứng với hoạt động chụp ảnh kỷ niệm. Nhiều người lựa chọn áo dài truyền thống hoặc trang phục mang sắc đỏ chủ đạo, tạo nên những khung hình giàu tính biểu tượng. Một số bạn còn chuẩn bị các phụ kiện như cờ Tổ quốc, khăn choàng in hình cờ Tổ quốc, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên, bạn Minh Anh (sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) cho biết: “Mỗi dịp 30/4, mình đều muốn đến đây để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm. Đây không chỉ là một địa điểm tham quan mà còn là nơi gợi nhắc về lịch sử, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước để mình có được cuộc sống hôm nay”.

ff706d66-7f2e-43f6-b80a-58b432f08ba9_1_201_a.jpeg
Các bạn trẻ là sinh viên đang học tại Hà Nội đổ xô về khu vực đường Độc Lập (đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) để chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất.

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Hân (36 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng dành thời gian đến khu vực Lăng Bác vào dịp 30/4. “Tôi muốn các con được tận mắt chứng kiến không khí trang nghiêm tại đây, để hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Những bức ảnh chụp lại không chỉ là kỷ niệm gia đình mà còn là cách để nhắc nhở con trẻ về lòng biết ơn thế hệ cha ông đã đấu tranh gìn giữ độc lập dân tộc", chị Hân nói thêm.

Trong khi đó, bạn Ngọc Diệp (25 tuổi, phường Cầu Giấy) cho biết đã cùng nhóm bạn chuẩn bị trang phục từ trước để có những bức hình ý nghĩa. “Mình chọn áo dài và mang theo cờ Tổ quốc để chụp ảnh. Với mình, đây không chỉ là một hoạt động chụp hình đơn thuần mà còn là cách thể hiện niềm tự hào và tình yêu với đất nước trong dịp đặc biệt này”, Ngọc Diệp nói.

Không chỉ người trẻ, nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác cũng lựa chọn thời điểm này để tới thăm Lăng Bác. Với họ, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong những ngày kỷ niệm trọng đại mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tự hào về chặng đường lịch sử của đất nước.

27e100f3-ff7f-4e74-8440-bc3555b67acb_1_201_a.jpeg
Vẻ đẹp rạng ngời của của nữ sinh.
1dd91419-616e-4b4a-902f-8ff0afb87edd_1_201_a.jpeg
Không khí trang nghiêm nhưng vẫn ấm áp, gần gũi, thể hiện sự tri ân và niềm tự hào dân tộc trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Vào dịp lễ quan trọng như 30/4, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được trang hoàng sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Dưới ánh nắng đầu hè, sắc đỏ của quốc kỳ hòa cùng màu xanh của hàng cây, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa tươi mới. Đây cũng là lý do khiến địa điểm này trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân Thủ đô và du khách mỗi dịp lễ lớn của đất nước.

Ngày 30/4 không chỉ là dịp để ôn lại trang sử hào hùng, mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu quê hương, đất nước theo cách riêng. Những bức ảnh được ghi lại trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không đơn thuần là kỷ niệm cá nhân, mà còn là sự tiếp nối của tinh thần dân tộc, lòng biết ơn và niềm tự hào được lan tỏa qua từng thế hệ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

2bc0938d-688c-4da2-8a2b-57f4ff67fe76_1_201_a.jpeg
e0e7f793-87f5-4b58-b419-7c3cea49be5a_1_201_a.jpeg
bb36f381-52be-4cde-8bd0-9ae2e03b54de_1_201_a.jpeg
b3e783bf-6e84-424f-9cf2-8cd2fc30e4c0_1_201_a.jpeg
b153f5f0-ce9a-4cf6-b39d-25254d15c2d3_1_201_a.jpeg
d7898b1a-78dd-4571-8700-a7a0da3f8dca_1_201_a-0aab1464a5aa34657b0babd34e6ad2d5.jpeg
f70f4b4c-f350-4832-86ef-98a03ad3ec99_1_201_a.jpeg
ce3a0763-8e78-4565-9c68-293ae38cea10_1_201_a.jpeg
5b15b26b-5ae6-448e-83ba-61fc6cf8e595_1_201_a.jpeg
7b83f054-5ee0-4f0b-930c-7c9bfadd0005_1_201_a.jpeg
9b8e4e2c-2a27-4c29-af59-cf3c25326585_1_201_a.jpeg
30d781c4-90b4-4cfb-97e3-2d711cbef0c7_1_201_a-f5b63911e1da2e3ef1a2a3456e93f53e.jpeg

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: