Các tình nguyện viên thu hoạch rau để gửi cho TP. HCM.
Hiện dịch bệnh căng thẳng, nhiều nông dân của TP. Đà Lạt tiếp tục những chuyến rau nghĩa tình về với bà con TP. HCM. Khởi đầu bằng những chuyến xe nghĩa tình chở nông sản của Đoàn Thanh Niên tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 10/7, hàng chục chị em phụ nữ hầu hết là nông dân và tiểu thương tại các phường ở TP. Đà Lạt lại tiếp tục đi thu hoạch ở những vườn rau được tặng và mua thêm.
Từng bó rau tần ô và nhiều loại nông sản khác được các tình nguyện viên đóng gói cẩn thận. Theo đó, hàng chục tấn rau xanh đã theo những chuyến xe 0 đồng về với người dân TP. HCM.
Nhiều nhà vườn ở TP. Đà Lạt đã tặng cả vườn rau.
Theo chị Trần Thị Thu Hoa (một nông dân chuyên trồng hoa hồng ở phường 8, TP. Đà Lạt), đây là tình cảm của người dân TP. Đà Lạt, cùng chia sẻ với người dân TP. HCM.
"Chúng tôi là những người bạn với nhau trong CLB Sắc Màu, thường tập thể dục mỗi sáng. Khi nghe tin dịch bệnh hoành hành, TP. HCM phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16... chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn về nhu cầu thực phẩm. Vì vậy các thành viên trong câu lạc bộ tự nguyện tìm cách gửi rau về tặng cho bà con, được chừng nào hay chừng đó”, chị Hoa nói.
Những nhà vườn ở khu Thánh Mẫu Đà Lạt như: Hùng Trang, Phú Hội… đã tặng cho nhóm những vườn rau. Mỗi người mỗi việc , các chị em thu hoạch rau, đóng thùng chuyển đến các nhà xe, có những chuyến xe 0 đồng để chở về TP. HCM.
Rau xanh được các tình nguyện viên đóng gói cẩn thận để gửi tặng cho người dân TP. HCM.
Chị Lê Thị Minh Đức, chủ tiệm cà phê Nhật Nguyên bên bờ hồ Hồ Xuân Hương cho biết, trong những ngày tới sẽ cùng với các chị em nông dân mua hoặc nhận tặng từ các nhà vườn, các loại rau, cà tím, nông sản để gửi về cho bà con thành phố…
"Bà con đang khó khăn, giúp được gì mình cứ giúp…”, chị Đức nói.
Hiện không chỉ người dân TP. Đà Lạt, nhiều địạ phương trên cả nước đang hướng về TP. HCM, thể hiện bằng những tình cảm hết sức thiết thực như: những chuyến xe rau, cá và các loại thực phẩm đặc trưng vùng miền để tiếp sức cùng TP. HCM chống dịch.