Ngày 28/9, thông tin tới phóng viên Nhà báo & Công luận, một lãnh đạo UBND phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày người dân ở khu vực phố Giảng Võ phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi đứng một mình tại khu vực ngõ 307. Sau đó người dân đã đưa cháu bé về Công an phường Cát Linh.
Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi cùng chiếc túi có hộp sữa, bỉm và đồ chơi.
Cũng theo vị này, hiện địa phương vẫn đang chăm sóc cháu bé. Trong buổi sáng cùng ngày, đã có người dân đến phường xin nhận nuôi. Tuy nhiên trước mắt UBND phường sẽ báo cáo UBND quận và làm theo quy định là đưa cháu bé về Trung tâm chăm sóc trẻ em trên địa bàn.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, vào khoảng 4h30 ngày 28/9, một số người dân trong lúc đi tập thể dục đã thấy cháu bé đứng một mình ở đầu ngõ 307 Giảng Võ.
"Bố tôi kể lúc đó trời còn tối và lất phất mưa, ông thấy cháu bé đứng một mình, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có 1 bộ quần áo, 3 cái bỉm, vài món đồ chơi, 1 mảnh giấy ghi “ĐỨC AN 16/11/2020” và 1 bình sữa còn ấm", thông tin được anh Dương Sơn Lâm chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi xót xa cho cháu bé.