Hà Nội: “Bóng cười” vẫn bán công khai tại phố cổ

(CLO) Bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng, hàng loạt các tụ điểm ăn chơi “khét tiếng” như The Bunker, Sniff và The Circle ở khu vực phố cổ Hà Nội vẫn ngang nhiên kinh doanh “bóng cười” cùng các đồ uống có cồn có dấu hiệu nhập lậu.

 “Bóng cười” bán công khai- không ai xử lý

Những ngày gần đây, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục thực hiện xử lý các cơ sở kinh doanh có hành vi bán “bóng cười” (bóng được bơm khí N20).

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, bất chấp sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tại khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), tình trạng buôn bán “bóng cười” vẫn diễn ra công khai, tiềm ẩn những tác hại nguy hiểm đến sức khỏe người dùng. 

Điển hình như ở địa bàn phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), cơ sở kinh doanh có tên The Bunker và Sniff tại số 46 phố Mã Mây và The Circle ở số 33 Mã Mây trong quá trình kinh doanh, các nhân viên đều bán “bóng cười” cho khách sử dụng.

Bóng cười được bán công khai tại quán The Bunker ở 46 Mã Mây (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Bóng cười được bán công khai tại quán The Bunker ở 46 Mã Mây (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Có mặt tại các địa điểm kinh doanh The Bunker, Sniff và The Circle vào mỗi tối, có thể dễ dàng bắt gặp khung cảnh đông nghịt người, phần lớn là những bạn trẻ độ tuổi 18 đến ngoài 20 nhún nhảy trong tiếng nhạc mạnh, tay mỗi người đều cầm một quả “bóng cười” cho vào miệng hít để tận hưởng cảm giác “phê”.

Tại các cơ sở kinh doanh nêu trên, khi khách hàng đến quán có nhu cầu sử dụng bóng cười đều được đáp ứng đầy đủ. Giá mỗi quả “bóng cười” thời gian gần đây không còn rẻ mạt, khoảng 200 nghìn đồng/quả. Nếu khách mua 10 quả sẽ có giá 1,5 triệu đồng.

Nhân viên tại một số cơ sở kinh doanh này cho biết, giá “bóng cười” tăng vì thời gian gần đây lực lượng chức năng truy quét nhiều.

Cũng theo tiết lộ của một nhân viên, việc nhập bình khí N20 cũng khó khăn hơn nhưng không phải không làm được. Ngoài bán bóng tại quán, các nhân viên quán ở đây cũng có thể bán cả bình khí N20 cho khách, ship đến tận nhà, nếu khách có nhu cầu.

Như N.X.T, là một nhân viên làm việc cho quán Sniff tại số 46 Mã Mây, ngoài việc đi làm ở quán thì mỗi tối, trên facebook của mình, T kiêm luôn quảng cáo các bình khí N20 để phục vụ những dân chơi “bóng cười”.

Bóng cười được dùng tại quán The Circle tại 33 Mã Mây (Hà Nội)

Bóng cười được dùng tại quán The Circle tại 33 Mã Mây (Hà Nội)

Theo tìm hiểu, để qua mặt lực lượng chức năng kiểm tra, việc nhập các bình khí cười được các chủ quán thực hiện rất kín đáo. Kho cất bình khí tại quán được bố trí ở những nơi “bí mật” nhằm tránh các cuộc “đột kích” bất ngờ.

Chủ các quán bar còn có thêm một chiêu thức khác để đối phó với lực lượng chức năng, đó là lập một “fanpage” trên mạng xã hội facebook. Tại các fanpage này, chỉ có chủ các quán bar tham gia. Nếu một quán bar hoặc club bị kiểm tra, ngay lập tức thông tin sẽ được đăng tải trên nhóm và từ đó nhân viên của các quán còn lại sẽ được lệnh tẩu tán các bình khí cười.

Xử lý kiểu..."cho xong"

 Trong quá trình tìm hiểu, phóng viên được biết, những địa điểm kinh doanh “bóng cười” ngang nhiên như The Bunker, Sniff và The Circle đã tồn tại từ rất lâu tại khu vực phố cổ và nổi tiếng là nơi ăn chơi của giới trẻ sành điệu. Hệ thống quán này thực chất đều do một người làm chủ, trước đây được biết đến với chuỗi kinh doanh Ball 9, Ball 8, Ball6…

Tuy nhiên, do nhiều lần bị cơ quan chức năng “sờ gáy” vì các lỗi như “bóng cười”, rượu lậu, mở quán quá giờ, vì quá tai tiếng nên chuỗi kinh doanh này đã “lột xác” bằng cách đổi tên.

Khách hàng công khai mua và sử dụng bóng cười tại The Circle ở 33 Mã Mây (Hà Nội)

Khách hàng công khai mua và sử dụng bóng cười tại The Circle ở 33 Mã Mây (Hà Nội)

Mới đây nhất, ngày 4/8, UBND phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đề xuất xử phạt hành chính đối với quán bar The Circle tại số 33 phố Mã Mây do có hành vi hoạt động quá giờ quy định trong thời gian phòng, chống dịch covid-19. Cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt số tiền 40 triệu đồng đối với quán bar The Circle. Theo cơ quan Công an, thời điểm đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh bar, karaoke trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ 00 giờ ngày 1/8 để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ ngày 1/8, tại quán bar The Circle, 30 khách vẫn đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở này.

Khách hàng dễ dàng mua bóng cười tại THe Circle ở 33 Mã Mây (Hà Nội)

Khách hàng dễ dàng mua bóng cười tại THe Circle ở 33 Mã Mây (Hà Nội)

Đặc biệt, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, những quán kinh doanh này thực chất đăng ký kinh doanh ngành nghề là quán cà phê âm nhạc. Thế nhưng, thực tế các quán này đều được khách hàng biết đến là quán bar, vũ trường. Bởi lẽ, chẳng có quán cà phê âm nhạc nào lại mở nhạc với âm độ cực mạnh, bán rượu có nồng độ cồn cao và “bóng cười”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để thông tin rõ thêm về các tụ điểm kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.

Phương Hân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: