Hà Nội: Người dân xã Liên Phương (Thường Tín) đề nghị di chuyển điểm trung chuyển rác gây ô nhiễm môi trường

(CLO) Một điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt nằm ngay cạnh trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ trên địa bàn xã Liên Phương huyện Thường Tín, Hà Nội thường xuyên gây ô nhiễm môi trường và đang bị nhân dân địa phương kiến nghị di chuyển.
558 hộ dân và 9 đơn vị doanh nghiệp kiến nghị di chuyển khẩn cấp điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Ảnh Hà Long.

558 hộ dân và 9 đơn vị doanh nghiệp kiến nghị di chuyển khẩn cấp điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Ảnh Hà Long.

Được biết, từ đầu năm 2015 cho tới nay trên địa bàn xã Liên Phương xuất hiện một bãi rác thải lớn, bãi rác thải sinh hoạt này nằm ngay cạnh trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ trên địa bàn xã Liên Phương đoạn cống chui dân sinh nằm trên địa phận xã Liên Phương.

Bãi rác này là điểm trung chuyển rác của nhiều xã thuộc địa bàn hyện thường tín, bao gồm các xã Liên Phương, Hà Hồi, Vân Tảo, Văn Bình, khu vực chợ Vồi, khu vực dọc tuyến đường 247…bãi rác này cao, rộng, tập trung nhiều ruồi, muỗi và bốc mùi hôi thối.

Theo tìm hiểu, bãi chung chuyển rác luôn trong tình trạng rác thải tràn ngập ra ngoài đường, nước thải tại điểm chung chuyển rác chảy ra môi trường khiến nước, không khí tại đây bị ô nhiễm. Thậm chí, tiềm ẩn nguy cơ rất cao về việc lây lan các loại dịch bệnh.

Bãi trung chuyển rác tại xã Liên Phương huyện Thường Tín - Hà Nội bị người dân phản ánh bốc mùi hôi thối. Ảnh Hà Long

Bãi trung chuyển rác tại xã Liên Phương huyện Thường Tín - Hà Nội bị người dân phản ánh bốc mùi hôi thối. Ảnh Hà Long

Theo người dân thôn Bạch Liên cho biết, nhân dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng địa phương. Thế nhưng, cho tới nay đã nhiều năm trôi qua, vấn đề ô nhiễm môi trường tại điểm chung chuyển rác thải sinh hoạt này vẫn chưa được khắc phục.

Bà Đỗ Thị Hương xóm 1 thôn Bạch Liên bức xúc cho biết: "Trước thời điểm chúng tôi gửi đơn ra ngoài UBND xã Liên Phương bãi rác này vô cùng kinh khủng, lúc nào rác cũng đầy ự tràn lan ra ngoài đường.Tuy nhiên, sau khi chúng tôi gửi đơn lên đường dây nóng của bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND xã và tập trung ra ngoài UBND xã phản đối điểm chung chuyển rác này, thì từ đó tới họ liên tục cho xe về chở rác đi, không dám để rác tràn lan ra ngoài đường, và để lưu cữu lại nhiều ngày tại đây nữa".

Không biết vì nguyên nhân gì, thế nhưng từ đầu năm tới nay riêng xóm 1 chúng tôi đã có 10 người mắc bệnh ung thư và 8 người trong số đó đã chết vì căn bệnh quái ác này.

Bà Lê thị Thưởng – Người dân sống tại xóm 1, thôn Bạch Liên, xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội bức xúc: “Chúng tôi không thể sống nổi tại đây, ai cũng đau đầu, tức ngực, không thể thở nổi, sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với một xóm có mấy chục nhân khẩu mà đã có 10 người bị ung và đã chết 8 người hiện giờ chỉ còn 2 người không biết chết lúc nào”.

Nói thêm về tình trạng ô nhiễm, ông Lê đình Kiên chi hội trưởng hội cựu chiến binh xã Liên Phương cho biết: “Tôi thường xuyên đi qua con đường này, có thể thấy rất rõ mỗi khi đi qua đây thì ngửi mùi xú uế, hôi thối bốc lên rất khó chịu. Tình trạng ô nhiễm đặc biệt diễn ra vào những ngày trời oi nóng, bãi rác bốc lên mùi hôi thối nồng nặc”.

Ông Lê đình Kiên chi hội trưởng hội cựu chiến binh xã Liên Phương bức xúc phản ánh. Ảnh Hà Long.

Ông Lê đình Kiên chi hội trưởng hội cựu chiến binh xã Liên Phương bức xúc phản ánh. Ảnh Hà Long.

Những khi trở gió, mùi hôi xộc thẳng vào các nhà dân khiến chúng tôi nôn nao. Nhà nào cũng phải đóng kín cửa để tránh gió. Thế nhưng, tình hình cũng không cải thiện được là mấy. Khổ nhất là những lúc ăn cơm, nhiều nhà phải bỏ dở bữa vì không thể chịu đựng nổi mùi hôi thối đó, ông Kiên cho bộc bạch.

Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng đia phương, UBND xã Liên Phương, UBND huyện Thường Tín, cần có những biện pháp di chuyển kịp thời bãi rác đi nơi khác để bà con yên tâm cuộc sống, đảm bảo vệ sinh, môi trường trong lành trong khu dân cư.

Hà Long

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: