Hà Nội: Thêm nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch

(CLO) Từ đêm mùng 2 đến sáng mùng 4/9, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh đáng chú ý.

Cụ thể, khoảng 19h00’ ngày 2/9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh trước cổng Trường THCS Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), Tổ công tác kiểm tra, phát hiện Đ.V.G (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe mô tô BKS 30L2-2257 không đeo khẩu trang, không xuất trình được giấy đi đường.

Do đó, Tổ công tác địa phương đã đề nghị G. đến trụ sở Trung tâm Y tế phường để xử lý; quá trình làm việc, G. không hợp tác và bỏ chạy. Tổ này đã khống chế và đưa về Công an phường Mỹ Đình 2 để làm việc. Tại trụ sở Công an phường, kiểm tra nồng độ cồn của G. là 1,463 mg/l.

ha noi them nhieu vu vi pham nghiem trong quy dinh phong chong dich hinh 1

Ảnh minh họa.

Trong quá trình làm việc, đối tượng vẫn bất hợp tác, lời lẽ thiếu chuẩn mực có hành vi lấy chai nước (bên trong có chứa nước) để trên bàn đập vào vùng mắt, đấm vào cánh tay phải của đồng chí V.Đ.H (cán bộ Công an phường). Công an phường Mỹ Đình 2 hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an quận Nam Từ Liêm xử lý đối tượng theo quy định.

Tới 11h30’ ngày 3/9, tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực cửa khẩu An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), Tổ công tác kiểm tra, phát hiện L.V.L (sinh năm 1980; trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) ra đường không có lý do cần thiết.

Tổ công tác yêu cầu L. vào chốt để làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, tuy nhiên, L. không hợp tác và bỏ đi. Quá trình khống chế L., đồng chí N.A.T (cán bộ Công an phường Yên Phụ) bị đối tượng cắn 2 lần vào mu bàn tay phải và trái; đồng thời lực lượng phát hiện 1 con dao trong túi quần của L. Công an phường Yên Phụ đã đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 16h10’ ngày 3/9, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường QL3, địa phận thôn Tiên Hùng, Nguyên Khê, Công an huyện Đông Anh kiểm tra xe ô tô luồng xanh BKS 29LD-070.68 của Công ty RM Tech (địa chỉ: Khu công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh) do V.Đ.C (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú tại Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên) điều khiển, phát hiện trên xe có 4 nữ công nhân của Công ty RM Tech (đều trú tại huyện Sóc Sơn) không có giấy đi đường theo quy định.

Qua xác minh, xác định cả lái xe và 4 công nhân trên đều không có giấy đi đường, đã thông đồng với nhau lợi dụng xe luồng xanh để đi, về, không thực hiện “3 tại chỗ” tại công ty. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử phạt 5 trường hợp trên về lỗi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết mỗi trường hợp 2.000.000 đồng.

Sáng 4/9, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 19 kiểm tra xe ô tô luồng xanh BKS 29H-089.30 do N.X.V (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại Khánh Hà, Thường Tín) phát hiện trên xe có Đ.T.U (sinh năm 1999; trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) và H.T.L.T (sinh năm 2002; trú tại: Tân Sơn, Phú Thọ).

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận đưa 2 người trên về quê với giá 3.000.000 đồng/người. Tổ công tác đã bàn giao 3 người trên cùng phương tiện cho Công an xã Tân Dân xử lý theo quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: