Sự kiện không chỉ là hoạt động trưng bày nghệ thuật, mà còn là điểm nhấn văn hóa giàu ý nghĩa, kết nối tinh thần thời đại với chiều sâu truyền thống dân tộc, tôn vinh những con người đã và đang góp phần làm nên tầm vóc Việt Nam và Thủ đô.
Triển lãm “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” giới thiệu bộ sưu tập chân dung các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới. Thông qua ngôn ngữ hội họa trang trọng và giàu chiều sâu, các họa sĩ đã tái hiện thần thái của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như Lê Minh Hưng, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Thanh Nghị, Bùi Thị Minh Hoài…
Không dừng lại ở sự chính xác về hình thể, mỗi tác phẩm còn nỗ lực lột tả “cái thần” - biểu đạt bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: tự chủ, tự tin và tự hào dân tộc. Đây được xem là điểm nhấn nghệ thuật tôn vinh vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh nhiều vận hội mới đang mở ra.
Nếu không gian thứ nhất thể hiện diện mạo hiện tại và tương lai, thì triển lãm “Hà Nội trong mắt ai” lại là hành trình đối thoại với lịch sử. Đặc biệt, công chúng được nhìn lại hình ảnh các vị tướng lừng danh như Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn - những người đã ghi dấu ấn đậm nét trong các trang sử vàng của dân tộc.
Song hành cùng các danh tướng là những gương mặt văn nghệ sĩ góp phần làm nên chiều sâu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: nhà thơ Nguyễn Bính, nhạc sĩ Phú Quang, tác giả Lưu Quang Vũ, cùng các danh ca Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh…
Không gian triển lãm cũng dành sự tôn vinh cho các trí thức, nhà giáo và doanh nhân tiêu biểu như GS. Hoàng Xuân Sính, Lê Trường Tùng,… doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Trương Gia Bình,… - những cá nhân góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Thủ đô trên nhiều lĩnh vực. Tất cả tạo nên một bức tranh đa thanh sắc, khẳng định văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần bền vững cho sự phát triển.
Điểm xuyết cho chuỗi chân dung nhân vật là hơn 50 tác phẩm phong cảnh, tĩnh vật và trừu tượng của các họa sĩ đương đại như Bùi Hữu Hùng, Hồng Việt Dũng, Nguyễn Văn Đức, Lê Đức Tùng, Hải Kiên… Từ vẻ đẹp cổ kính của mái ngói rêu phong đến những mảng màu trừu tượng giàu cảm xúc, không gian triển lãm mở ra một trải nghiệm thẩm mỹ đa dạng, phản chiếu nhịp sống hiện đại trong sự tiếp nối truyền thống.
Theo đại diện Ban Tổ chức, nếu “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” mang đến niềm tin vào sự vững chãi của hệ thống chính trị, thì không gian “Hà Nội trong mắt ai” là lời tri ân sâu sắc dành cho di sản con người - những cá nhân đã làm nên bản sắc và sức sống của Thủ đô.
Đến tham quan triển lãm đặc biệt “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” và “Hà Nội trong mắt ai”, chị Bùi Huyền (phường Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ rằng chị thực sự ấn tượng với cách các họa sĩ thể hiện tinh thần dân tộc trong dòng chảy đương đại.
Theo chị, các tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp của Thủ đô và đất nước qua nhiều góc nhìn mới mẻ, mà còn truyền tải được khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai. “Tôi cảm nhận rõ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong từng bức tranh. Mỗi tác phẩm như một lát cắt sống động về Hà Nội hôm nay vừa quen thuộc, vừa đầy sáng tạo”, chị nói.
Chị Huyền cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều triển lãm tương tự để công chúng có cơ hội tiếp cận nghệ thuật chất lượng cao, qua đó thêm yêu và tự hào về văn hóa, con người Việt Nam.
Chuỗi triển lãm diễn ra đến hết tháng 3/2026 tại số 47 Hàng Dầu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm: