Hà Tĩnh: Người dân vùng giáp ranh 2 huyện khốn khổ vì trại lợn 'bức tử' môi trường

X

Video: Trại lợn phun phân thông sang hồ lắng khiến nước chứa đầy phân chạy thẳng ra kênh nước. (Người dân cung cấp)

Theo phản ánh của người dân thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, từ vài năm nay, trại nuôi lợn trên địa bàn xã An Dũng, giáp ranh với thôn Văn Minh, xã Thường Nga (huyện Can Lộc) gây ô nhiễm không khí và có dấu hiệu xả phân lợn thẳng ra môi trường.

Anh Võ Quốc Anh, người dân thôn Ngoại Xuân (xã An Dũng, huyện Đức Thọ) cho biết, trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp ở xã An Dũng thuộc Công ty TNHH Khánh Giang trước đây chăn nuôi bò sữa, nhưng không hiểu vì sao vài năm nay lại chuyển sang chăn nuôi lợn. Từ khi trại chăn nuôi lợn này, mùi hôi thối đã bốc lên trong không khí và nước bẩn có lúc bị xả ra Khe Bực Dênh.

Trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Khánh Giang trên địa bàn thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ)

Trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Khánh Giang trên địa bàn thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ)

"Sáng hôm kia, chúng tôi đi thể dục buổi sáng,  qua trại lợn thì mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nên anh em rủ nhau đi vào xem sao. Tại đây, chúng tôi thấy một vòi ống đang phun phân trực tiếp vào hồ lắng với số lượng lớn. Sau khi phun nhiều giờ liền, phân tràn qua hồ lắng, dòng nước chứa đầy phân chạy thẳng ra kênh nước tưới tiêu phía ngoài trang trại chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối", anh Anh bức xúc nói.

Gặp hộ dân sống gần trang trại chăn nuôi lợn này là ông Nguyễn Văn Thiêm ở thôn Văn Minh, xã Thường Nga (huyện Can Lộc). Ông cho biết, chúng tôi sống gần trang trại lợn không tài nào chịu nổi. Mỗi khi trời trở gió nam, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà con dù đóng kín cửa, đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà, mùi hôi vẫn xộc lên tận mũi. 

Không chỉ có vậy, nước thải bề mặt còn chảy tràn ra khắp các cánh đồng gần đấy, đổ vào  hệ thống kênh mương, làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường.

Sau khi phun qua hố lắng, dòng nước chứa đầy phân chạy thẳng ra ngoài khiến kênh nước ô nhiễm

Sau khi phun qua hố lắng, dòng nước chứa đầy phân chạy thẳng ra ngoài khiến kênh nước ô nhiễm

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng thôn Ngoại Xuân (xã An Dũng, huyện Đức Thọ) cho biết, hơn năm nay, bà con phản ánh về trại lợn này gây ô nhiễm rất nhiều. Tại các cuộc họp từ xã đến huyện, tôi cũng đã có nhiều ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa có động thái quyết liệt từ cơ quan chức năng để chấm dứt tình trạng này.

"Sau khi doanh nghiệp chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn, hơn một năm lại nay, mùi thối trong không khí phát ra từ trang trại này khiến cuộc sống người dân chúng tôi bị đảo lộn. Thi thoảng, vào lúc trời mưa hoặc ban đêm, trại còn xả phân ra ngoài, chảy ngầm đến các giếng nước sinh hoạt của người dân. Chúng tôi đã phản ánh  lên UBND xã Thường Nga, để xã báo cáo lên huyện Can Lộc, phối hợp với huyện Đức Thọ sớm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiêm này", ông Trần Đức Lục, Trưởng thôn Văn Minh (xã Thường Nga, huyện Can Lộc) nói.

Dòng nước đen quánh, hôi thối từ trại lợn chảy ra. Ảnh P.V.L

Dòng nước đen quánh, hôi thối từ trại lợn chảy ra. Ảnh P.V.L

Theo tìm hiểu, phóng viên được biết, trại chăn nuôi lợn này trước đây là một trang trại chăn nuôi bò sữa được xây dựng trên diện tích 27 ha, với 210 con bò sữa nhập khẩu từ Ôtxtrâylia. Đây cũng là mô hình chăn nuôi bò sữa đầu tiên và lớn nhất trên địa bàn huyện Đức Thọ từ trước tới nay của Công ty TNHH Khánh Giang (thuộc thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ) do ông Đậu Tiến Sỹ (SN 1965, trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) làm giám đốc. Vài ba năm lại nay, công ty này thay đổi quy mô, hoàn thiện hồ sơ để chuyển nuôi bò sang nuôi lợn.

Sau khi tìm hiểu thực tế, phóng viên đã phản ánh thông tin tới UBND xã An Dũng, huyện Đức Thọ. Một lãnh đạo xã An Dũng cho biết, mặc dù trại lợn này nằm xa khu dân cư trên địa bàn xã nhưng ô nhiễm môi trường do mùi hôi thối vẫn xảy ra. "Năm 2021, xã đã lập biên bản 2 lần đối với chủ trang trại.. Chúng tôi cũng đã có ý kiến lên huyện", vị lãnh đạo này cho biết.

Trại lợn gây ô nhiễm, làm đảo lộn cuộc sống người dân xã An Dũng (Đức Thọ) và Thường Nga (Can Lộc)

Trại lợn gây ô nhiễm, làm đảo lộn cuộc sống người dân xã An Dũng (Đức Thọ) và Thường Nga (Can Lộc)

"Người dân trong thôn đã nhiều lần phản ánh việc hôi thối này không thể nào chịu nổi. Tuy nhiên, trang trại lợn này nằm ở địa phận xã An Dũng, huyện Đức Thọ (xã giáp ranh) nên thẩm quyền xử lý thuộc về xã bạn. Tại các diễn đàn tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân huyện, tỉnh, chúng tôi đã phản ánh,  đồng thời xã cũng làm văn bản đề nghị lên Phòng TN&MT huyện Can Lộc để huyện phối hợp với huyện Đức Thọ kiểm tra, xử lý", ông Đường Hồng Lam, Chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc cho biết.

Trao đổi với ông Đậu Tiến Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang xung quanh vấn đề trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường được người dân ghi lại hình ảnh, ông Sỹ thừa nhận: ngày hôm qua, hố lắng của Hố Biogas trước bị choài xuống, đã cho anh em cải tạo lại. Chúng tôi đã cho lót bạt và cho phun phân thông sang qua hồ lắng 1 và 2. Có lẽ người dân đi qua ghi lại hình ảnh này khi phân đang được bơm và bọt sủi lên.

Phân cũng có sủi bọt lên hôi thối. Ảnh P.V.L

Phân cũng có sủi bọt lên hôi thối. Ảnh P.V.L

Dòng kênh chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối. Ảnh P.V.L

Dòng kênh chuyển màu đen kịt, xuất hiện nhiều váng đọng trên bề mặt nước và bốc mùi hôi thối. Ảnh P.V.L

Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Phó Phòng TN&MT huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khẳng định, xin tiếp thu phản ánh của phóng viên, sang tuần sẽ về kiểm tra và thông tin lại. "Trang trại này cử tri cũng có nhiều ý kiến. Đây là trại bò sữa sau chuyển sang nuôi lợn. Sự việc cử tri ý kiến, Phòng đã kiểm tra và có văn bản kiến nghị Sở TN&MT nhiều lần rồi", bà Bình cho biết.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Phong

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: