Trong một tuyên bố trên Telegram, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas cho biết các chiến binh của họ đã phát hiện ra một đơn vị lực lượng đặc nhiệm đang thực hiện nỗ lực giải cứu con tin và tấn công đơn vị gần đó, giết chết và làm bị thương một số binh sĩ.
Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel
Tuyên bố cho biết thêm rằng một người lính Israel bị giam giữ đã bị giết, tên anh ấy là Sa'ar Baruch, 25 tuổi. Danh sách các con tin do Israel công bố có một người tên là Sahar Baruch, một sinh viên dân sự 24 tuổi và bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10.
Trong số 240 người bị bắt làm con tin ngày hôm đó, 137 người vẫn bị giam giữ ở Gaza sau khi những người khác được giải cứu trong thời gian ngừng bắn. Một số con tin từng được chính quyền Israel tuyên bố đã tử vong.
Eylon Levy, người phát ngôn của Chính phủ Israel, cho biết trong một cuộc họp báo khi được hỏi về lời kể của Hamas về cuộc đột kích thất bại: “Chúng tôi sẽ không bình luận về chiến tranh tâm lý mà Hamas tiếp tục tiến hành chống lại người dân Israel”.
Ông nói: “Chúng tôi buộc Hamas phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và phúc lợi của những con tin đó”, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Israel về việc để Hội Chữ thập đỏ đến thăm họ vẫn chưa được đáp ứng.
Bùi Huy (theo Reuters)