Đây là thảm họa mới nhất ập đến với những cộng đồng dân cư vốn đang phải chống chọi với hạn hán, thiếu điện và một đợt bùng phát COVID-19 khiến nhiều khu vực tại Tứ Xuyên bị phong tỏa.
Các nhân viên cứu hộ chuẩn bị ứng cứu các nạn nhân trong vụ động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: CCTV
Một khu vực bị sạt lở do động đất. Ảnh: Handout
Khu vực xảy ra động đất. Đồ họa: SCMP
Theo Cục Động đất Trung Quốc, trận động đất này có cường độ 6,8 độ richter và xảy ra lúc 12h22 thứ Hai, có tâm chấn gần một trung tâm du lịch ở quận Lude, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 260 km.
Đài truyền hình CCTV đưa tin trước đó có 14 người chết ở quận Shimian thuộc thành phố Yaan, và ít nhất 7 người khác thiệt mạng ở quận Lude. Ít nhất 31 người bị thương, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục trong đêm.
Chính quyền quận Lude cho biết, một số tuyến đường chính, đường dây viễn thông và nhà ở đã bị hư hại và các quan chức vẫn đang cố gắng xác định mức độ ảnh hưởng. Các nhà chức trách cho biết ít nhất 6 dư chấn vừa phải đã được ghi nhận cho đến chiều tối hôm qua.
Các chấn động xảy ra ở độ sâu 16 km tại vùng Ganzi, phía đông nam của tỉnh Tứ Xuyên, bên cạnh Công viên Địa chất Quốc gia Hailuogou, một điểm nóng du lịch.
Trận động đất xảy ra khi tỉnh Tứ Xuyên đang phải vật lộn rất nhiều khó khăn khác. Các nhà chức trách ở Thành Đô đã áp đặt một lệnh phong tỏa từ tối thứ Năm tuần trước trong bối cảnh bùng phát COVID-19. Người dân được yêu cầu ở nhà, mỗi hộ gia đình chỉ được phép ra ngoài mỗi ngày một lần để mua nhu yếu phẩm.
Daphne Zhang, cư dân Thành Đô cho biết trận động đất kéo dài khoảng 30 giây và là một trong những trận động đất tồi tệ nhất mà cô có thể nhớ lại trong những năm gần đây.
Zhang cho biết gia đình cô đang bị cách ly tại nhà, với một chiếc còi báo động được lắp trên cửa nhà để cảnh báo cho nhân viên cộng đồng nếu họ bước ra ngoài. Bởi vậy, cô cho biết, khi động đất xảy ra cô cũng không dám chạy ra ngoài.
Tứ Xuyên còn vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong suốt mùa hè bởi hạn hán và nắng nóng chưa từng có, kéo dài trên những vùng đầm lầy rộng lớn ở Trung Quốc, với đất nông nghiệp bị khô hạn sau một tháng không có mưa.
Bùi Huy (theo SCMP)