Từ tối 31/12, nhiều tuyến đường như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du... đông đúc xe cộ lưu thông để vào khu vực trung tâm và phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo chơi và chờ đón giao thừa 2022.
Do tuyến đường trung tâm có nhiều điểm giao cắt nên xe cô di chuyển chậm, một số nơi phải chờ nhiều chu kỳ đèn giao thông mới qua được giao lộ.
Một số người dân nôn nóng đã chạy xe lên vỉa hè để lưu thông nhanh hơn.
Đến gần 20h, việc lưu thông càng khó khăn hơn khi lượng người đổ về trung tâm thành phố càng đông.
Trong đêm 31/12, phố đi bộ Nguyễn Huệ câm lưu thông hai bên để người dân thoải mái dạo chơi.
Đông nhất tại đây là khu vực hồ nhạc nước hoa sen. Các ghế được bố trí cho người dân dừng nghỉ đều không còn chỗ trống.
Một số hoạt động tại đây thu hút khá nhiều người theo dõi, trong đó hoạt động vẽ chân dung khiến nhiều người dân và du khách quốc tế dừng lại chiêm ngưỡng.
Đa số người có mặt tại phố đi bộ trong đêm cuối cùng của năm 2021 là các nhóm bạn trẻ đi chơi cùng nhau.
"Năm 2021 là một năm đặc biệt. Đêm nay gia đình đến đây dạo chơi một chút và ghi lại kỷ niệm về một năm khá khó khăn. Hy vọng năm mới dịch bệnh được đẩy lùi và mọi thứ trở lại ổn định", ông Hùng chia sẻ.
Cũng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ 22g đêm 31/12/2021 đến 0g15 ngày 1/1/2022sẽ diễn ra chương trình đếm ngược (countdown) chào đón năm mới. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, chương trình này sẽ không có khách mời, người dân tham gia. Thay vào đó chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng truyền thông.
Một số cửa hàng bán thức ăn, nước uống quanh khu vực phố đi bộ luôn trong tình trạng đông đúc.
Thay vì đến nơi đông đúc náo nhiệt như phố đi bộ, nhiều người dân chọ Nhà thờ Đức Bà làm nơi dạo chơi trong đêm cuối năm 2021.
Chị Loan chia sẻ: "Chúng tôi đến đây để cầu nguyện an lành, mọi việc thuận lợi, gia đình sẽ luôn an toàn trong năm 2022". Sau khoảng một giờ đi dạo, gia đình chị Loan trở về nhà quây quần bên nhau.
Những gia đình khác tranh thủ lưu lại khoảng khắc vui tươi bên nhau.