Hành trình đặc biệt đưa 100 nhà báo đến với quần đảo Trường Sa
Quang Hùng
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 100 nhà báo từ khắp mọi miền Tổ quốc đã thực hiện chuyến hành trình tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, mang theo tình cảm sâu sắc của nhân dân cả nước gửi tới quân dân nơi biển đảo xa xôi.
Lần đầu tiên, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chuyến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và quy tụ 100 cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí; các phóng viên, biên tập viên đến từ mọi miền Tổ quốc.
Đoàn công tác số 25 do Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn; cùng tham gia đoàn có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo & Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, hội nhà báo trong cả nước bắt đầu thăm quần đảo Trường Sa từ 23/5-29/5.
Trong 7 ngày của hành trình, nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã được diễn ra trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Đoàn công tác số 25 gồm 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, hội nhà báo trong cả nước ra Trường Sa, Nhà giàn DK1 với tiêu chí "Chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam".
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: "Thực hiện kế hoạch tổ chức Đoàn công tác số 25 đi thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1/19 năm 2025, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị, các tổ chức, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai mọi mặt cho chuyến công tác.
“Chuyến đi này rất đặc biệt, điều đặc biệt nhất là không chỉ các phóng viên báo chí đi theo từng tốp nhỏ lẻ như trước kia, mà lần đầu tiên có số lượng báo chí quy mô lớn trong đó có lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các Hội Nhà báo trên toàn quốc cùng đi trên 1 chuyến tàu ra quần đảo Trường Sa.” – nhà báo Lê Quốc Minh nói.
Những nụ cười hạnh phúc, những khoảnh khắc ấn tượng của Đoàn công tác 100 nhà báo, phóng viên, biên tập viên trước hải trình ý nghĩa.
Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cũng cho biết thêm: Việc 100 lãnh đạo cũng như phóng viên, nhà báo đi trên cùng một chuyến tàu trực tiếp thăm các chiến sĩ quân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn sẽ là một cơ hội chưa từng có, khi đó chắc chắn lãnh đạo các cơ quan báo chí chỉ đạo các tuyến thông tin về biển đảo sẽ được thống nhất, mạnh mẽ hơn.
“Khi báo chí cùng đồng hành trên một chuyến tàu, cùng trải nghiệm cuộc sống của những người lính đảo chắc chắn sẽ có nhiều ý tưởng thú vị, giúp cho công tác tuyên truyền về biển đảo nhiều sáng tạo hơn” - nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Trong chuyến hành trình dài 7 ngày, con tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN-290 đã đưa đoàn công tác số 25 đến thăm 6 đảo và 1 Nhà giàn.Trong các đảo đến thăm, đối với "đảo chìm" như Đá Thị, Cô Lin, Len Đao, đoàn công tác phải sử dụng ca nô vận chuyển đoàn.Đoàn công tác số 25 do Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn; cùng tham gia đoàn có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo & Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, hội nhà báo trong cả nước.Đoàn công số 25 thăm các khu vực trồng rau xanh trên "đảo chìm".Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã mang lời ca, tiếng hát phục vụ quân dân tại các đảo, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.Chuyến thăm quần đảo Trường Sa lần này có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).Đoàn công tác số 25 cũng đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa và Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ Quốc, tất cả được tổ chức trọng thể trên boong tàu KN-290.Trong không khí đầy xúc động, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính trước nghi lễ thả vòng hoa, lễ vật, cùng những cánh hạc giấy và đèn hoa đăng để tưởng nhớ tới anh linh các anh hùng liệt sĩ.Những bông hoa cúc, cánh hạc giấy được các đại biểu thả xuống biển tưởng nhớ đến các liệt sĩ đã vì Tổ quốc mà hy sinh, nằm lại nơi biển cả xa xôi.
Tiếp bước chuyến hành trình đoàn công tác số 25 đã đến các đảo Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1.Tại các đảo trên, đoàn đến thăm chùa Trường Sa, chùa Sinh Tồn và chùa Đá Tây A; bên cạnh đó đoàn cũng đi thăm khu vực vườn rau tăng gia của các đảo.Ngoài ra tại các điểm đảo các nhà báo đã đi thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ và người dân.Chuyến đi của đoàn công tác số 25 đến với huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trong những ngày tháng 5/2025, hơn 100 nhà báo đến từ mọi miền Tổ quốc đã được tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng và xúc động trên đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.Sau lễ chào cờ là nghi thức duyệt binh mang khí thế oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với tác phong uy nghiêm, mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn thể hiện quyết tâm vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Tại đảo Trường Sa, các nhà báo cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như giải chạy việt dã "Higreen vì Trường Sa xanh" hưởng ứng chiến dịch trồng 1 triệu cây xanh trên quần đảo Trường Sa, thi kéo co, giao lưu văn nghệ.Hình ảnh các đội thi kéo co trên đảo Trường Sa.Phát biểu tại hội trường đảo Trường Sa, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: Năm nay là dấu mốc rất đặc biệt với báo chí cả nước, bởi không có tổ chức chính trị nào đã đạt được tuổi 100 năm như báo chí. Chúng ta đang ở những ngày tháng 5 lịch sử sau lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ còn 1 tháng nữa thôi sẽ bước vào dấu mốc báo chí nước nhà.Nói về chuyến đi lịch sử này, nhà báo Lê Quốc Minh xúc động nói: “Tôi đã đi lần thứ 2, sau chuyến đi lần đầu tiên mới có ý tưởng, sáng kiến cho chuyến thứ 2 này. Mặc dù đã đi 1 lần nhưng ở chuyến đi thứ 2 này, tôi vẫn thực sự rất xúc động khi chứng kiến cuộc sống của các chiến sĩ, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như chuyến đi đầu tiên.”“Với dấu mốc 100 năm đang tiến đến rất gần, tất cả các cơ quan báo chí, hội nhà báo trên toàn quốc đều tổ chức những đợt thi đua chào mừng. Chuyến tàu này mang ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng, với con số 100 nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí sẽ tiếp thêm “sức mạnh” cho các chiến sĩ tại nơi biển đảo” - nhà báo Lê Quốc Minh nói thêm.
Trong chuyến hành trình, tại tất cả các điểm đảo và Nhà giàn, đoàn công tác số 25 đã trao tặng rất nhiều phần quà thiết yếu. Nhiều phần quà đã được trao tặng tại các đảo. Trong đó, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân và các đơn vị: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Vnexpress, Báo Vietnamnet, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Nông thôn Ngày nay, Ngân hàng TMCP Quân đội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, các đơn vị báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, các doanh nghiệp đã hỗ trợ 1,7 tỉ đồng cho Quân chủng Hải quân để đóng xuồng CQ-01 và trao tặng những phần quà thiết thực khác trị giá gần 1 tỉ đồng đến các cán bộ, chiến sĩ, người dân trên các đảo.Chuyến thăm của đoàn công tác số 25 không chỉ là hoạt động mang tính chính trị - xã hội quan trọng mà còn là dịp để các nhà báo cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo của Tổ quốc.
(CLO) Do điều kiện cách trở sông nước với đất liền, y học cổ truyền đang vươn mình, trở thành "lá chắn" bảo vệ sức khỏe cho hàng ngàn người dân xã đảo Hòa Minh.
(CLO) Ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, riêng khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; khu vực Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
(CLO) Tính đến 17h ngày 17/9, mưa lũ đã làm 3 người chết, hơn 16.000 nhà dân bị ngập, hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu bị thiệt hại và nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
(CLO) Ngập kéo dài 3 ngày khiến nhiều tuyến đường ở thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị (Hà Nội) biến thành những đoạn sông. Người dân phải dùng thuyền đi lại, chủ động bảo vệ tài sản và sơ tán trẻ em.
(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.
(CLO) Mưa lớn, sạt lở đất tại Lào Cai đã làm ảnh hưởng nhiều nhà dân, buộc nhiều hộ phải di dời đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 7,2 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật ước 6,3 tỷ đồng.
(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến đường vào Trung tâm Y tế Hoàng Mai (Nghệ An) ngập gần 1m, nhiều bệnh nhân được chuyển lên tầng 2 để điều trị. Ở phía ngoài, công an dùng thuyền hỗ trợ đưa người dân đến khám, cấp cứu.
(CLO) Chiều 17/9, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên (1936–2026) đang được khẩn trương hoàn tất. Lễ kỷ niệm sẽ chính thức diễn ra vào sáng 18/9, với nhiều hoạt động tại xã La Bằng và xã Đại Phúc.
(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.
(CLO) Khoảng rạng sáng 17/9, vụ sạt lở taluy tại xã Đà Bắc khiến khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà ông Xa Văn Dong, vùi lấp 3 người thân trong gia đình.
(CLO) Mưa lớn khiến hơn 3.000 hộ dân ngoài đê tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Bình bị ngập. Chính quyền đã tổ chức di dời 94 hộ với 346 nhân khẩu đến nơi an toàn để chủ động ứng phó với lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy.
(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.
(CLO) Hai ngôi mộ gạch cổ 1.500 năm tuổi được phát hiện tại Nghệ An còn khá nguyên vẹn, bên trong có nhiều di vật quý hiếm. Trong đó, có tiền cổ, vũ khí, hạt chuỗi thủy tinh và kim loại màu vàng.
(CLO) Nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách giữa Thanh Hóa - Bỉm Sơn bằng đường bộ do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập.
(CLO) Trước kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu của giáo viên xuống 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát chính sách, trong đó tính đến đặc thù nghề nghiệp của giáo viên mầm non.
(CLO) Từ ngày 1/1/2027, các trường đại học sẽ tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo hệ thống mã ngành mới gồm 6 chữ số. Riêng lĩnh vực Sức khỏe có nhiều ngành được đổi tên, sắp xếp hoặc gom về ngành chung.
(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.
(CLO) UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán người dân tại những vị trí không bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn ở mức cao.
(CLO) Nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9, trong bối cảnh mực nước hồ đang có xu hướng gia tăng.