Hậu Giang: Khởi tố đối tượng giả danh Đại tá Công an đến thăm Công an huyện

(CLO) Đối tượng giả danh Đại tá Công an đến thăm Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã bị cơ quan CSĐT khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Hà tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an)

Đối tượng Hà tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an)

Chiều ngày 20/12, thông tin từ huyện Châu Thành A cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Diệp Ngọc Hà (ngụ quận 7, TP. HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” của đối tượng Hà.

Trước đó, vào tối ngày 19/12, Hà mặc quân phục Công an nhân dân, mang quân hàm Đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó cục trưởng đến Công an huyện Châu Thành A. Tại đây, đối tượng Hà tự giới thiệu mình là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu (Bộ Công an) đang trên đường đi công tác, tiện thể nên ghé Công an huyện “thăm anh em”.

Nhận thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là Công an nên Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang. Sau khi liên hệ với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu Bộ Công an để xác minh thì Công an huyện Châu Thành A phát hiện Hà là kẻ giả mạo.

Làm việc với Công an huyện, Hà thừa nhận không phải là Công an và tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh CAND, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà. Bước đầu, đối tượng Hà khai nhận thẻ Đảng, chứng minh CAND do mua của một người không quen biết thông qua mạng xã hội.

Thẻ Đảng và giấy chứng minh CAND giả của đối tượng Hà. (Ảnh: Công an)

Thẻ Đảng và giấy chứng minh CAND giả của đối tượng Hà. (Ảnh: Công an)

Qua điều tra, Hà còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP. HCM và một số tỉnh ĐBSCL. Cụ thể, năm 2017, ông P.T.H (ngụ tỉnh Kiên Giang) thông qua mối quan hệ bạn bè nên quen biết Hà. Lúc này, Hà nói mình công tác tại Bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư dự án khu biệt thự Phú Xuân ở huyện Nhà Bè (TP. HCM) nên dẫn ông H đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản photo dự án.

Sau khi nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên ông H tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Đồng thời, Hà còn hứa sẽ bán cho ông H ba nền nhà trong khu biệt thự này và soạn hợp đồng thi công để cho ông H cùng vợ ký. Hà viện lý do là Công an nên không thể ký vào hợp đồng mà nhờ anh ruột là D.V.Đ ký. Nhưng qua nhiều lần chuyển tiền cho Hà với số tiền 1,9 tỷ đồng thì ông H không liên lạc được với Hà.

Một vụ lừa đảo khác là vào tháng 7/2018, anh T.D.T có nhờ Hà xin vào biên chế trong ngành CAND, Hà đồng ý với mức chi phí 500 triệu đồng và đã nhận trước của anh T.D.T 20 triệu đồng.

Ngoài ra, giữa năm 2019, Hà còn đồng ý việc chuyển công tác cho anh Đ.Q.N từ Cần Thơ về Hậu Giang với chi phí 120 triệu đồng. Tuy nhiên, do không đủ tiền nên anh N đưa trước cho Hà 60 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa được chuyển về Hậu Giang.

Minh Luân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: