Hiến máu, vượt lũ đưa hai sản phụ thoát nguy kịch

(CLO) Trong những ngày Hà Tĩnh gồng mình khắc phục hậu quả bão số 10, lực lượng Công an xã tại Hương Xuân, Hương Khê và Hương Phố đã có những hành động kịp thời, đầy nhân văn: hiến máu cứu sản phụ nguy kịch, đưa ca nô vượt lũ để sản phụ đến bệnh viện an toàn. Những nghĩa cử ấy thêm một lần nữa khẳng định tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Hiến máu kịp thời, giành lại sự sống cho sản phụ nguy kịch

Ngày 29/9, khi đang tham gia giúp dân sửa nhà tại xã Hương Xuân, lực lượng Công an xã nhận được tin báo khẩn: sản phụ D. (46 tuổi, trú tại xã Hương Khê) đang trong tình trạng nguy kịch, cần gấp máu nhóm AB để truyền cấp cứu, trong khi nguồn máu dự trữ tại bệnh viện lại khan hiếm.

556097997_1507045524211600_224788874508022047_n.jpg
Thượng úy Trần Quảng Đại – Công an xã Hương Xuân, dù đang cùng người dân lợp lại mái nhà sau bão, đã lập tức gác việc, xung phong vượt mưa lũ đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê hiến máu cứu sản phụ nguy kịch.

Ngay lập tức, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ Công an xã Hương Xuân đã quyết định lên đường bằng xe máy vượt hơn 25 km trong mưa bão, đường trơn trượt để đến bệnh viện kịp thời hiến máu. Anh nhanh chóng hoàn tất các thủ tục y tế cần thiết, sẵn sàng chia sẻ sự sống cho bệnh nhân.

Cùng thời điểm đó, Công an xã Hương Khê cũng khẩn trương vận động được hai công dân có cùng nhóm máu AB là chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SN 1970, trú thôn Quang Thượng, xã Hương Khê) và chị Lê Thị Lương (SN 1990) đến bệnh viện tham gia hiến máu.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, tận tâm của lực lượng Công an và người dân, sản phụ D. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu ổn định.

556017787_1507045420878277_6361973620583617232_n.jpg
Đồng chí Trần Quảng Đại kịp thời có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hương Khê, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục sàng lọc y tế để hiến máu cứu sản phụ nguy kịch.

Chia sẻ sau sự việc, Thượng úy Trần Quảng Đại xúc động bày tỏ: “Ngay khi nhận tin có sản phụ nguy kịch cần truyền máu gấp, tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải nhanh chóng có mặt để kịp thời cứu người. Trong hoàn cảnh khẩn cấp, sự sống của người dân luôn phải được đặt lên trên hết. Với tôi, đó không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân mà còn là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim”.

Đánh giá về hành động kịp thời, đầy nghĩa tình của đồng đội, Đại úy Hoàng Quốc Phong, Trưởng Công an xã Hương Xuân cho biết: “Thực hiện kế hoạch của tỉnh và của xã về khắc phục hậu quả sau bão số 10, đồng chí Trần Quảng Đại được phân công tăng cường tại địa bàn xã Hương Lâm cũ – một xã biên giới, đường sá đi lại vô cùng khó khăn, mưa lũ lại trơn trượt. Khi Ban Chỉ huy Công an xã nhận thông tin có sản phụ nguy kịch cần nhóm máu AB, chúng tôi đã thông báo cho anh em. Dù đang cùng bà con lợp lại mái nhà bị tốc do bão, đồng chí Đại đã không ngần ngại gác lại công việc, lập tức xung phong đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê để hiến máu cứu người”.

gen-h-z7064655294046_90204602b7c1fec7e1c93cef7f0fa553.jpg
Trước đó, đồng chí Trần Quảng Đại đã nhiều lần hiến máu cứu người, kịp thời sẻ chia sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Theo Đại úy Hoàng Quốc Phong, Thượng úy Trần Quảng Đại là một cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, hiện đang công tác tại tổ Cảnh sát khu vực, trực tiếp phục vụ tại bộ phận tiếp công dân, đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ. “Hành động của đồng chí Đại một lần nữa cho thấy tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, phẩm chất đáng quý của người chiến sĩ Công an trong thời bình”, Đại úy Phong nhấn mạnh.

Ca nô vượt lũ đưa sản phụ chuyển dạ đến viện an toàn

Cũng trong sáng 29/9, tại xã Hương Phố, lực lượng Công an xã đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự sau bão thì nhận được tin báo: chị Lê Yến Nhi (SN 2006, trú thôn Bắc Sơn) có dấu hiệu chuyển dạ, cần đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, việc di chuyển bằng phương tiện thông thường là bất khả thi. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an xã Hương Phố đã huy động lực lượng, triển khai ca nô chuyên dụng vượt qua những đoạn nước xiết, phối hợp cùng gia đình đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

May mắn thay, sản phụ Nhi và thai nhi đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời, hiện sức khỏe cả mẹ và con đều ổn định.

68d9ea96d4387.jpeg
Công an xã Hương Phố huy động ca nô chuyên dụng vượt lũ cứu sản phụ bị cô lập trong vùng ngập sâu.

Chia sẻ về sự việc, Thiếu tá Nguyễn Thế Việt, Trưởng Công an xã Hương Phố cho biết: “Sáng 29/9, khi lực lượng Công an xã đang làm nhiệm vụ kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự sau bão thì chúng tôi nhận được tin báo có trường hợp sản phụ ở thôn Bắc Sơn chuyển dạ nhưng bị cô lập trong vùng ngập sâu. Đây là tình huống rất khẩn cấp, bởi đường sá bị chia cắt, nước lũ chảy xiết, việc di chuyển bằng phương tiện thông thường gần như không thể. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an xã đã huy động ca nô chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường. Sau nhiều nỗ lực vượt lũ, chúng tôi đã đưa sản phụ ra khỏi vùng nguy hiểm và phối hợp cùng gia đình đưa đi bệnh viện kịp thời”.

Thiếu tá Nguyễn Thế Việt nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, lực lượng Công an xã luôn đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên hàng đầu, nỗ lực hết sức để “vì nhân dân phục vụ”, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, thiên tai khắc nghiệt.

68d9eaa46a846.jpeg
Sản phụ được Công an xã Hương Phố kịp thời hỗ trợ đưa đến bệnh viện an toàn và hạ sinh bé trai kháu khỉnh.

Xúc động chia sẻ sau khi vợ “mẹ tròn con vuông”, anh Nguyễn Văn Tuấn, chồng sản phụ Lê Yến Nhi, bày tỏ: “Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các anh Công an xã Hương Phố, vợ tôi đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Chỉ một lát sau khi nhập viện, vợ tôi sinh luôn một bé trai kháu khỉnh, mẹ con đều khỏe mạnh. Gia đình tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn. Nếu không có các anh công an kịp thời ứng cứu, vượt lũ đưa đi viện, có lẽ chúng tôi khó mà hình dung được điều gì sẽ xảy ra”.

Hai câu chuyện hiến máu cứu người và ca nô vượt lũ cứu sản phụ trong bão số 10 không chỉ là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, mà còn khẳng định tình người, sự đoàn kết, sẻ chia trong hoạn nạn.

Những nghĩa cử ấy góp phần lan tỏa niềm tin yêu, sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân và lực lượng Công an – những người luôn có mặt ở nơi khó khăn, gian nguy nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: