Như tin đã đưa, chiều qua (1/8), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong quá trình tiến hành dập lửa, 3 cán bộ, chiến sĩ công an PCCC đã không may hi sinh.
3 cán bộ, chiến sĩ hi sinh gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ), Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ).
Sau 1 ngày, sáng 2/8 lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 chiến sĩ công an PCCC hi sinh.
Sáng ngày 2/8, lực lượng chức năng căng dây xung quanh bảo vệ hiện trường vụ cháy.
Theo Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ.
Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Công an TP khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật.
Người thân chiến sĩ khóc nghẹn, đau xót khi đứng trước hiện trường vụ hỏa hoạn.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với ông Đặng Anh Quân (Đội trưởng); truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với ông Đỗ Đức Việt (cán bộ) và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với ông Nguyễn Đình Phúc (chiến sĩ nghĩa vụ).
Ghi nhận của PV vào sáng 2/8 các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt bên trong quán để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Được biết, quán karaoke ISIS quy mô gồm 5 tầng, 1 lửng, 1 tum, khối tích 1.260 m3, kết cấu chịu lực chính bêtông, cốt thép.
Ô cửa sổ ám đen sau vụ hỏa hoạn khiến 3 chiến sĩ hi sinh.
Rất đông người thân đã có mặt tại hiện trường để chứng kiến và làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân.
Tại hiện trường, người thân có mặt khóc nức nở, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng này.
Hình ảnh xúc động tại hiện trường sáng nay 2/8.
Ông Đỗ Văn Tư, bố của Trung úy Đỗ Đức Việt cũng có mặt tại hiện trường, không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của con trai.