Theo trang SKY ghi nhận, ít nhất 16 tài liệu bị phát hiện đã biến mất khỏi đợt công bố hồ sơ Epstein ban đầu của DOJ.
Trong số này, tài liệu gây chú ý nhất là một hình ảnh chụp bên trong một ngăn kéo bàn giấy, cho thấy hai bức ảnh của ông Donald Trump. Một bức ảnh chụp ông Trump đứng giữa một nhóm phụ nữ mặc đồ tắm, trong khi bức ảnh thứ hai dù bị che một phần, được cho là bức ảnh chụp ông Trump, vợ ông là bà Melania, cùng với Ghislaine Maxwell và Jeffrey Epstein.
DOJ đưa ra một lời giải thích chi tiết về lý do của việc gỡ bỏ tạm thời: "Văn phòng Công tố Nam New York đã đánh dấu một hình ảnh của Tổng thống Trump để có thể thực hiện hành động sâu hơn nhằm bảo vệ các nạn nhân".
Cơ quan này cho biết rằng quyết định gỡ bỏ hình ảnh được đưa ra dựa trên nguyên tắc cẩn trọng tối đa: "Vì hết sức thận trọng, Bộ Tư pháp đã tạm thời gỡ bỏ hình ảnh để xem xét thêm".
Sau quá trình rà soát, họ đã đi đến kết luận cuối cùng và công bố công khai: "Sau khi xem xét, chúng tôi xác định không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ nạn nhân nào của Epstein có mặt trong bức ảnh, và nó đã được đăng lại mà không có bất kỳ thay đổi hay biên tập nào".
Sự cố này làm sâu sắc thêm chỉ trích về cách biên tập hồ sơ. Dù DOJ nêu lý do bảo vệ nạn nhân khi bôi đen nhiều thông tin, nhiều người vẫn bày tỏ nghi ngờ. Các thành viên Đảng Dân chủ cáo buộc đây là "một vụ che đậy của Nhà Trắng".
Luật sư Gloria Allred, đại diện cho nạn nhân, chỉ trích mạnh mẽ: "Rõ ràng, luật pháp đã bị vi phạm. Và chính Bộ Tư pháp lại một lần nữa làm những người sống sót thất vọng... Chuyện này sẽ không kết thúc cho đến khi chúng ta có được sự thật và minh bạch".
Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận quá trình xử lý khối tài liệu khổng lồ "rất dễ bị lỗi". Họ cho biết sẽ còn công bố thêm tài liệu, trong bối cảnh căng thẳng giữa yêu cầu minh bạch và nghĩa vụ bảo vệ người dễ bị tổn thương vẫn tiếp diễn.