Tối 10/7, tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) đã diễn ra chương trình hòa nhạc giao hưởng “Hữu nghị Trường Xuân”.
Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức.
Ông Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho biết, vào năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, một dự án hợp tác sáng tác âm nhạc đặc biệt mang tính quy mô và chuyên sâu giữa Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây đã được khởi động với chủ đề vô cùng ý nghĩa “Tình hữu nghị Trường Xuân - tình hữu nghị mãi xanh tươi”.
Dự án đã tổ chức thành công hai đoàn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại Việt Nam và Trung Quốc. Mỗi đoàn gồm bốn nhạc sĩ và một nhà thơ, cùng nhau thâm nhập thực tế, sẻ chia nguồn cảm hứng và hòa chung nhịp đập con tim trước vẻ đẹp non sông, con người của hai dân tộc.
Thành quả từ chuyến đi ấy là sự ra đời của một chương trình giao hưởng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc được hoàn thành vào cuối năm 2025 gồm 8 tác phẩm giao hưởng đặc sắc và 2 ca khúc được chia làm bốn chương.
Sau buổi công diễn đầu tiên tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), chương trình tiếp tục được biểu diễn tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh và nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như đông đảo công chúng yêu nhạc.
Trong đêm diễn tại TP Đà Nẵng, các nghệ sĩ trình bày 4 chương với 10 tác phẩm mang các chủ đề: “Cùng uống chung một dòng nước”, “Khúc đàn năm tháng”, “Cùng đi trong mạch nguồn văn hóa” và “Hữu nghị Trường Xuân”. Trong tiếng đàn bầu, đàn nguyệt, đàn Mã cốt hồ, đàn nhị, bộ gõ hòa với dàn nhạc giao hưởng, các nghệ sĩ đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tạo sự đồng điệu, giao thoa nghệ thuật giữa hai nền văn hóa.
Đêm nhạc chính là sự chứng minh cho sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc - một ngôn ngữ không cần biên giới, có khả năng xuyên qua, hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn sâu sắc, kết nối những tâm hồn và đưa con người xích lại gần nhau hơn, từ trái tim đến trái tim.