Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, châu Âu không thể tiếp tục dựa dẫm vào các cấu trúc cũ mà phải tự xây dựng năng lực bảo vệ an ninh cho chính mình, bao gồm cả việc điều chỉnh lại vai trò của vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Pháp Macron đã thẳng thắn bác bỏ những ý kiến cho rằng châu Âu đang suy yếu. Thay vào đó, ông bảo vệ nỗ lực của khối trong việc chống lại thông tin sai lệch và sự lạm dụng của mạng xã hội đang gây hại cho các nền dân chủ phương Tây.
Ông khẳng định: “Đây là thời điểm cho sự táo bạo. Đây là thời điểm cho một châu Âu mạnh mẽ. Châu Âu phải học cách trở thành một cường quốc địa chính trị...”.
Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng cấu trúc an ninh hiện tại đã không còn phù hợp với thực tế mới. Ông phát biểu: “Chúng ta phải sắp xếp lại và tổ chức lại cấu trúc an ninh của mình ở châu Âu. Bởi vì cấu trúc an ninh trước đây hoàn toàn được thiết kế và đóng khung trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Vì vậy, nó không còn thích hợp nữa”.
Để thực hiện điều này, ông đã bắt đầu các cuộc tham vấn với Đức và Anh để xem xét cách kết hợp khả năng răn đe hạt nhân của Pháp vào cấu trúc an ninh chung của toàn khối. Ông chia sẻ thêm rằng: “Chúng ta phải tái cấu trúc khả năng răn đe hạt nhân trong cách tiếp cận này. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đang xây dựng, và trong vài tuần tới tôi sẽ trình bày chi tiết điều đó..”.
Đồng quan điểm với Pháp về việc giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã lên tiếng kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Anh và châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Ông Starmer cho rằng một NATO mang đậm tính "châu Âu" hơn sẽ giúp lục địa này tự đứng vững trên đôi chân của mình thay vì trông chờ quá nhiều vào Washington.
Ông giải thích: “Tôi đang nói về một tầm nhìn về an ninh châu Âu và quyền tự chủ lớn hơn của châu Âu, điều đó không báo hiệu sự rút lui của Mỹ mà là câu trả lời cho lời kêu gọi chia sẻ gánh nặng đầy đủ hơn, đồng thời làm mới những mối liên kết vốn đã phục vụ chúng ta rất tốt”.
Thủ tướng Anh Starmer đã ví nền công nghiệp quốc phòng châu Âu như một "gã khổng lồ đang ngủ" do tình trạng phân mảnh và chồng chéo. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2024, ông đã nỗ lực thiết lập lại mối quan hệ với Liên minh châu Âu sau giai đoạn căng thẳng của Brexit. Ông khẳng định mạnh mẽ rằng nước Anh hiện tại đã thay đổi: “Chúng tôi không còn là một nước Anh của những năm hậu Brexit nữa”.