Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia

(CLO) Hòa chung không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 với thông điệp “Mở trang sách - Tự hào Việt Nam” diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng, trong đó có chương trình trưng bày và bán tranh gây quỹ “Gửi yêu thương về Bản Bo”, hướng tới hỗ trợ học sinh vùng cao.

Gửi yêu thương qua những bức tranh vỏ trứng

Điểm đặc biệt của chương trình là những tác phẩm được sáng tạo từ vỏ trứng dưới bàn tay của các thầy cô giáo và học sinh nơi đây. Từ chất liệu tưởng như bỏ đi, những bức tranh thể hiện sự sáng tạo, khéo léo cũng như ước mơ, khát vọng vươn lên của học sinh vùng cao.

Toàn bộ doanh thu từ việc bán tranh được chuyển đến nhà trường để hỗ trợ học bổng và dụng cụ học tập cho các em.

Những ngày diễn ra Hội sách, khu vực trưng bày tranh thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan.

Hội sách Mùa Thu Độc lập 2026 với thông điệp “Mở trang sách - Tự hào Việt Nam” diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng. Video: Thu Ngân.

Bạn Thanh Uyên (Hưng Yên) cho biết, trong dịp lên Hà Nội vui chơi, cô ghé Phố Sách và ấn tượng với những bức tranh được làm từ vỏ trứng.

“Hôm nay mình lên thủ đô chơi và thấy dịp này có rất nhiều hoạt động thú vị. Mình tới phố sách và thấy ở đây có nhiều bức tranh làm từ vỏ trứng rất thú vị. Mỗi bức tranh đều mang sự sinh động và ý nghĩa riêng. Đặc biệt tranh được làm từ vỏ trứng, vừa bảo vệ môi trường vừa nâng cao sự sáng tạo. Đây là tranh do các em nhỏ vùng Lai Châu làm nên mình sẽ mua để ủng hộ các bạn nhỏ”, Thanh Uyên chia sẻ.

Cũng lựa chọn mua tranh để góp phần hỗ trợ học sinh vùng cao, anh Thành Trung cho rằng mỗi tác phẩm đều chứa đựng một câu chuyện riêng.

“Mỗi bức tranh đều mang một ý nghĩa riêng, cho thấy khát vọng và ước mơ của mỗi bạn nhỏ. Mua tranh là để ủng hộ giúp đỡ các em tại Lai Châu nên mình rất thích hoạt động này”, anh Trung nói.

Theo anh Trung, việc chương trình diễn ra trong dịp Tết Độc lập còn góp phần tạo sự gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hòa chung vào niềm vui lớn của đất nước.

Gắn kết yêu thương bằng từng sợi dây

Bên cạnh hoạt động gây quỹ từ tranh vỏ trứng, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Yêu Macrame tổ chức workshop “Gắn kết yêu thương bằng từng sợi dây tay làm”, diễn ra từ 10h đến 11h ngày 2/9 tại sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội.

Tại đây, người tham gia có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật thắt dây macrame, tự tay tạo nên những sản phẩm thủ công và đồng thời đóng góp cho hoạt động cộng đồng.

clo_br_2aoboqum5nauq6uq8mlm7xg4w5hqvltsxqka8poc.jpg
Workshop “Gắn kết yêu thương bằng từng sợi dây tay làm” nhằm gây quỹ từ thiện.

Các sản phẩm macrame do đội ngũ cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện cũng được trưng bày và bán tại gian hàng của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra Hội sách.

Toàn bộ doanh thu từ hoạt động gây quỹ được dành để ủng hộ xây dựng và duy trì mái ấm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những sợi dây nhỏ, các sản phẩm thủ công được tạo nên bằng sự kiên nhẫn và khéo léo. Nhưng phía sau mỗi sản phẩm còn là thông điệp về sự đồng hành, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin và điểm tựa cho những phụ nữ yếu thế.

Trong không khí vui tươi của ngày Quốc khánh, sự chung tay của độc giả và khách tham quan thông qua những hoạt động thiện nguyện góp phần đưa tinh thần tương thân tương ái đến gần hơn với đời sống.

Qua đó, thông điệp “Mở trang sách - Tự hào Việt Nam” không chỉ được thể hiện qua những trang sách, mà còn được nối dài bằng những hành động sẻ chia, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Xem thêm

Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh cùng sải bước vì một Việt Nam khỏe mạnh, xanh và bền vững

Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh cùng sải bước vì một Việt Nam khỏe mạnh, xanh và bền vững

(CLO) Từ Quảng trường Thành Sen đến những sân trường, khu phố, công trường và con đường làng thân thuộc, gần 10.000 người dân Hà Tĩnh sáng 30/8 cùng hòa chung những bước chân trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Mỗi bước chân là một thông điệp về sức khỏe, tinh thần cộng đồng và khát vọng cùng đất nước tiến về phía trước.

Hàng ngàn người dân Vĩnh Long hòa nhịp “Cùng Việt Nam tiến bước” vì một tương lai xanh

Hàng ngàn người dân Vĩnh Long hòa nhịp “Cùng Việt Nam tiến bước” vì một tương lai xanh

(CLO) Sáng ngày 30/8, trên khắp các nẻo đường rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, tỉnh Vĩnh Long đã đồng loạt tổ chức hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước”, thu hút hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia đi bộ đồng hành, hướng tới mục tiêu Net Zero và xác lập kỷ lục Guinness thế giới.

Vì sao Hà Nội, TP HCM vẫn phải thi lớp 10?

Vì sao Hà Nội, TP HCM vẫn phải thi lớp 10?

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo định hướng chỉ tổ chức thi tuyển lớp 10 ở những nơi trường công lập chưa đáp ứng đủ nhu cầu, chủ yếu tại các đô thị đông dân như Hà Nội, TP HCM; đồng thời yêu cầu các địa phương tăng trường, lớp để giảm áp lực cạnh tranh.

Dòng người muôn phương về thăm quê Bác dịp Tết Độc lập

Dòng người muôn phương về thăm quê Bác dịp Tết Độc lập

(CLO) Dịp Quốc khánh 2/9, hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước hành hương về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều cụ già, em nhỏ xúc động khi được tận tay thắp nén nhang trước bàn thờ Bác, lắng nghe những câu chuyện giản dị về tuổi thơ của Người.

Thanh Hóa: Thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 4

Thanh Hóa: Thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 4

(CLO) Do ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền các xã đã kịp thời thăm hỏi, động viên những hộ dân bị thiệt hại.

Tiếng đánh vần vang lên giữa những lớp học thơm mùi sơn mới ở vùng biên giới Quảng Ngãi

Tiếng đánh vần vang lên giữa những lớp học thơm mùi sơn mới ở vùng biên giới Quảng Ngãi

(CLO) Giữa tiếng máy móc và nhịp thi công hối hả của hàng trăm công nhân đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện ngôi trường trước ngày khai giảng, những tiếng đánh vần non nớt của học sinh lớp 1 đã vang lên trong những phòng học còn thơm mùi sơn mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, THCS xã Rờ Kơi (Quảng Ngãi). 

Để những cô 'nuôi dạy hổ' yên tâm với nghề

Để những cô 'nuôi dạy hổ' yên tâm với nghề

(CLO) 6h sáng, cô Vũ Thị Hương đã có mặt tại điểm trường nằm ở vùng trũng ven sông Cầu để chuẩn bị đón những học sinh 3-4 tuổi. 20 năm gắn bó với nghề “nuôi dạy hổ”, cô đã quen với những ngày mưa lũ phải tính theo con nước, quen với tiếng khóc của trẻ trong những ngày đầu đến lớp và những công việc không tên sau mỗi giờ học. 

Cỡ chữ bài viết: