Sáng 6/4, thông tin từ chính quyền xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), địa phương đang tiếp tục tìm kiếm một người đàn ông trên địa bàn mất tích bí ẩn suốt nhiều ngày qua.
Trước đó, vào sáng 3/4, ông Lê Văn Dương (56 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) một mình chạy xe máy rời khỏi nhà. Đến trưa không thấy người đàn ông này về, người thân nhiều lần liên lạc song không được được nên cùng nhau đi tìm kiếm. Sau một đêm tìm kiếm không có kết quả, họ đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.
Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của ông Dương để lại dưới mép núi, cách nhà chừng 10km. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều lèn đá, hang động.
Theo gia đình, ông Dương làm nghề điêu khắc lăng mộ. Hôm xảy ra sự việc, ông rời nhà bằng xe máy để đến nơi làm việc. Khi đi, người đàn ông này không có biểu hiện bất thường về tâm lý.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của ông Dương tại khu vực chùa Tân Kỳ. Một nhóm thợ xây làm việc gần đó cho biết, sáng 3/4 họ thấy một người đàn ông có đặc điểm giống ông Dương đi vào khu vực núi phía sau chùa.
Tuy nhiên, khi trích xuất camera tại chùa Tân Kỳ, cơ quan công an chưa ghi nhận được hình ảnh người đàn ông như thông tin nhóm thợ xây cung cấp.
Hiện, gần 300 người bao gồm quân sự, công an, dân quân và người dân địa phương đã cùng nhau đến khu vực phát hiện xe máy tìm kiếm nạn nhân song hiện vẫn chưa có manh mối.
Do khu vực núi hiểm trở, không có sóng điện thoại, lực lượng chức năng phải sử dụng bộ đàm để liên lạc, đồng thời tăng cường flycam và ống nhòm phục vụ công tác tìm kiếm.