Iran đã xác nhận rằng Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời, theo một thông điệp được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của ông, đánh dấu một diễn biến đầy kịch tính sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Thông cáo được chia sẻ bằng ngôn ngữ tôn giáo như sau: “Nhân danh vinh quang của Haidar (Imam Ali), cầu bình an cho Người. Không có Người thì không có trời đất. Không có Người thì không có tình yêu nào sánh bằng tình yêu của Zaynab”.
به نام نامی حیدر علیهالسلام pic.twitter.com/n848j6KASq
— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026
Bài đăng có dấu X dường như là tín hiệu thừa nhận từ giới lãnh đạo Iran sau những lời phủ nhận trước đó về việc ông Khamenei bị giết.
Thông tin xác nhận này được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho rằng ông Khamenei đã chết sau các cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Israel.
Kênh truyền hình quốc tế Iran cũng đã xác nhận rằng Khamenei đã chết.
Trước đó, sau khi liên quân Israel và Mỹ tấn công vào Iran, một bức ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp an ninh của ông Khamenei đã bị hư hại nghiêm trọng.
Hình ảnh, được đăng tải bởi tờ The New York Times và chụp bởi Airbus, cho thấy một cột khói đen bao trùm khu phức hợp ở Tehran. Nó cũng cho thấy các tòa nhà bị đổ sập trong khu phức hợp, nơi được dùng làm nơi ở của ông Khamenei.
Ông Khamenei, người đã lãnh đạo Iran từ năm 1989, là một nhân vật trung tâm trong hệ thống chính trị và tôn giáo của đất nước. Cái chết của ông có thể sẽ gây ra những tác động đáng kể đối với giới lãnh đạo Iran và toàn bộ khu vực Trung Đông.