Theo lời ông Trump, vị Lãnh tụ Tối cao này cùng các cộng sự thân cận đã hoàn toàn bất lực trước mạng lưới theo dõi tinh vi và các cuộc tấn công chính xác, dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi.
Thông tin về cái chết của ông Khamenei được củng cố bởi các nguồn tin từ Israel tiết lộ họ đã thu thập được những bằng chứng hình ảnh cụ thể. Theo đài CNN dẫn nguồn từ các quan chức Israel, nước này không chỉ xác nhận vụ việc mà còn tuyên bố đã có ảnh chụp thi thể của vị lãnh tụ 86 tuổi này của Iran.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho biết có vô số dấu hiệu chứng minh ông Khamenei không còn sống, đồng thời cảnh báo rằng hàng nghìn mục tiêu khác tại Iran sẽ tiếp tục bị tấn công trong những ngày tới.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó đã công bố một danh sách chi tiết các nhân vật quyền lực của Iran đã thiệt mạng trong đợt tập kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.
Ngoài ông Ali Khamenei, danh sách này còn bao gồm 7 quan chức cấp cao khác, trong đó có cố vấn thân cận Ali Shamkhani, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour và quan chức tình báo hàng đầu Saleh Asadi.
Sự tổn thất đồng loạt của các lãnh đạo chủ chốt này được xem là đòn giáng mạnh mẽ vào bộ máy điều hành chính trị và quân sự vốn đã được ông Khamenei xây dựng vững chắc từ năm 1989.
Trái ngược với những tuyên bố từ Washington và Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Iran ban đầu đã cố gắng trấn an dư luận khi khẳng định cả Lãnh tụ Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều an toàn và khỏe mạnh.
Tuy nhiên, sự vắng mặt hoàn toàn của ông Khamenei trước công chúng và trên các phương tiện truyền thông kể từ khi cuộc tập kích bắt đầu đã dấy lên nhiều nghi vấn về tính xác thực của thông tin từ Tehran.